Hạng C
1/8/14
758
609
123
45
Bạn mình gửi hình khoe xuất phát 05:43 tại khu vực Cầu Sông Nhạn với tinh thần phấn chấn mừng xuân. Và 00:46 mới đến được Quảng Ngãi với tất cả sự bơ phờ.
 
  • Haha
Reactions: Đỗ Nhân
Hạng F
28/8/19
6.728
11.438
113
Palm Beach, Florida, US
Những dịp như này mới là bài test hữu hiệu cho các con đường mới bác ạ.
Hy vọng đây sẽ là case study tốt cho lực lượng điều phối giao thông, và cho chính người dân chúng ta. CT vừa thông xe là anh em đã đổ xô chạy xe về tết, chưa kể còn đi cùng ngày thì đúng là thảm họa ...
Dự là sẽ còn kẹt thêm 1 lần vào ngày 29 tết nữa. Qua đây mới thấy, anh chị em nào có công việc flexible hoặc được làm từ xa thì nên sắp xếp đi lệch ngày với số đông, vừa giúp mình, vừa giúp người. Chứ cứ ấn định ngày cuối tuần hoặc ngày làm việc cuối thì toang. Còn anh em xe cont, xe tải cũng nên cân nhắc đi quốc lộ vào mấy ngày này, chắc sẽ khỏe cho mấy anh hơn.
Mới lượt đi thôi, Còn đá lượt về nữa :eek:
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng D
2/5/16
1.926
1.876
143
Báo cáo các bác, em xuất phát lúc 3h sáng và 8h đến Phan Rang dừng chân ăn bánh bột lọc rồi.
Trên đường thỉnh thoảng gặp xe tải bám làn trái chạy chậm nên phải chuyển làn và chậm lại chút. Tại lối ra Vĩnh Hảo có kẹt nhẹ, chờ vài ba lượt đèn là qua được.
Khi nhập QL1A các bác chú ý có nhiều biển Zone 60 và có bắn tốc độ nhé.
 
Tập Lái
15/1/20
46
2.661
83
Kẹt do đèn đỏ trên QL1a từ Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Hôm qua bò mãi 2,5 tiếng mới qua nổi TP Phan Rang, dòng xe rồng rắn cả chục km nhích từng tý một, tăc chủ yếu tại các ngã 4 đèn giao thông, chính tuyến cứng ngắc trong khi phía bên kia trống huơ, mấy chỗ có CSGT chốt xe nháy đèn mà chúng nó cứ trơ mắt nhìn dóng xe lầm lũi. Đéo biết thằng Khuất Việt Hung có trong này thì lên tiếng cái mày!
 
Hạng C
7/3/07
561
1.749
93
HCM
Kẹt do đèn đỏ trên QL1a từ Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Hôm qua bò mãi 2,5 tiếng mới qua nổi TP Phan Rang, dòng xe rồng rắn cả chục km nhích từng tý một, tăc chủ yếu tại các ngã 4 đèn giao thông, chính tuyến cứng ngắc trong khi phía bên kia trống huơ, mấy chỗ có CSGT chốt xe nháy đèn mà chúng nó cứ trơ mắt nhìn dóng xe lầm lũi. Đéo biết thằng Khuất Việt Hung có trong này thì lên tiếng cái mày!
Tớ là KVH đây :)
 
Hạng D
22/1/19
4.084
6.770
113
Kẹt do đèn đỏ trên QL1a từ Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Hôm qua bò mãi 2,5 tiếng mới qua nổi TP Phan Rang, dòng xe rồng rắn cả chục km nhích từng tý một, tăc chủ yếu tại các ngã 4 đèn giao thông, chính tuyến cứng ngắc trong khi phía bên kia trống huơ, mấy chỗ có CSGT chốt xe nháy đèn mà chúng nó cứ trơ mắt nhìn dóng xe lầm lũi. Đéo biết thằng Khuất Việt Hung có trong này thì lên tiếng cái mày!
Nghe nản thật. Chăc mấy ảnh lo lực lượng đi bắn tốc độ với bắt lấn lane những đoạn đường trống ...
Cũng hơi mệt mỏi vì năm nay đoạn Vĩnh Hảo-Cam Lâm chưa làm xong. Mọi xe đều phải exit ở nút giao VH, mà nó lại không được thiết kế để làm nút giao lớn nên mới ra nông nỗi vậy.
Dự là tết sang năm sẽ đến lượt nút giao Diên Khánh chứng kiến cảnh này ...
 
Hạng B1
10/5/13
88
68
18
mới coi cái bài "giải pháp ứng phó ùn ứ cao tốc LT-DG, rất ư là chi tiết, cà giải pháp là: đừng có lên cao tốc, cũng hk thấy biện pháp xả trạm, dù là ùn ứ vài chục km thì cũng kệ bây, ))
 
  • Haha
Reactions: quangnguyen19
Hạng F
28/8/19
6.728
11.438
113
Palm Beach, Florida, US
Báo cáo các bác, em xuất phát lúc 3h sáng và 8h đến Phan Rang dừng chân ăn bánh bột lọc rồi.
Trên đường thỉnh thoảng gặp xe tải bám làn trái chạy chậm nên phải chuyển làn và chậm lại chút. Tại lối ra Vĩnh Hảo có kẹt nhẹ, chờ vài ba lượt đèn là qua được.
Khi nhập QL1A các bác chú ý có nhiều biển Zone 60 và có bắn tốc độ nhé.
Tranh thủ chứ! Có mấy ngày Tết xe đông cũng ko thư thả cho người ta. Mà Tết là hốt bạc! Đâu phải thg nào cũng được giao súng, giao xe...mua cả đấy!