Vãi cái vụ bao đậu. Lúc mình đi thi có chị kia ở bên trường kia qua bên mình thi thì khi thấy phát đề có đánh dấu sẵn hết vào trong bài thi.
Bên GTVT thì cố gắng ra câu hỏi mẹo lắt léo và dài dòng thách đố người học chứ chưa thật sự đúng là sư phạm. Bên học viên thì cố gắng học mẹo hoặc tìm cách bao đậu. Hỏi sao không nhiều tai nạn. Từ dạy đến học chả ra thể thống nào.
Bên GTVT thì cố gắng ra câu hỏi mẹo lắt léo và dài dòng thách đố người học chứ chưa thật sự đúng là sư phạm. Bên học viên thì cố gắng học mẹo hoặc tìm cách bao đậu. Hỏi sao không nhiều tai nạn. Từ dạy đến học chả ra thể thống nào.
Chắc bác thi cũng lâu rồi nhỉ? chứ giờ đánh trên PC màVãi cái vụ bao đậu. Lúc mình đi thi có chị kia ở bên trường kia qua bên mình thi thì khi thấy phát đề có đánh dấu sẵn hết vào trong bài thi.
Bên GTVT thì cố gắng ra câu hỏi mẹo lắt léo và dài dòng thách đố người học chứ chưa thật sự đúng là sư phạm. Bên học viên thì cố gắng học mẹo hoặc tìm cách bao đậu. Hỏi sao không nhiều tai nạn. Từ dạy đến học chả ra thể thống nào.
ở đâu mà chẳng có người này ,người kia bác.Nhà nào có điều kiện có xe sẵn học xong cái bằng lái ôm cái tài sản của mình ra đường thì phải học cho chắc,trong khi ng khác chỉ học cho xong để ra lái xe thuê kiếm miếng cơmVãi cái vụ bao đậu. Lúc mình đi thi có chị kia ở bên trường kia qua bên mình thi thì khi thấy phát đề có đánh dấu sẵn hết vào trong bài thi.
Bên GTVT thì cố gắng ra câu hỏi mẹo lắt léo và dài dòng thách đố người học chứ chưa thật sự đúng là sư phạm. Bên học viên thì cố gắng học mẹo hoặc tìm cách bao đậu. Hỏi sao không nhiều tai nạn. Từ dạy đến học chả ra thể thống nào.
ở đâu mà chẳng có người này ,người kia bác.Nhà nào có điều kiện có xe sẵn học xong cái bằng lái ôm cái tài sản của mình ra đường thì phải học cho chắc,trong khi ng khác chỉ học cho xong để ra lái xe thuê kiếm miếng cơm
Giả như bên GTVT làm lớp dạy đàng hoàng, thi đàng hoàng không chơi mẹo rồi lắt léo mà yêu cầu người dạy truyền đạt đúng về nội dung cần học về biển báo, luật ..... rồi người học cũng phải vì văn hóa, sự an toàn chung thì kết cục sẽ đẹp. Còn cứ chơi trò trốn tìm, 1 bên cứ tỏ ra mình thông minh cứ thích lắt léo cho bên kia tìm mẹo mà đối phó.... cuối cùng ra khỏi trường nó quên hết ==> tai nạn kéo dài . Vì miếng cơm cũng phải vì sự an toàn của bản thân và mọi người đó mới là lâu dài chứ vì một vài miếng cơm mà bỏ mạng thì có đáng không bác . hehe
Có bác nào học trường số 7 mà thi không? Cho em hỏi ít câu với. 24/06 này em mới thi tốt nghiệp tại trường số 7 thôi. Vụ thi tốt nghiệp này có khó không mọi người? Rớt thi lại có tốn phí không?
Như em, em rớt lý thuyết tốt nghiệp, xong thầy dạy em lo qua xong. Ngày thứ 7 rồi em thi sát hạch ok rồi. Cho nên có gì bạn cứ liên hệ thầy dạy trước nhé, có gì ống lo cho. Thi sát hạch thì pó tay đó, phải tự lo à.Có bác nào học trường số 7 mà thi không? Cho em hỏi ít câu với. 24/06 này em mới thi tốt nghiệp tại trường số 7 thôi. Vụ thi tốt nghiệp này có khó không mọi người? Rớt thi lại có tốn phí không?