RE: Ngày mai em đi (thi)!
Thế đã hỏi thầy giáo về đoạn đường nào thi đường trường chưa!
Mình cho bạn một số kinh nghiệm nè!
lái bằng 2 tay nhé đừng có lái 1 tay!
Đi thật từ từ đừng đi vào chỗ ổ gà nhé, tâm lý thì coi như koh có thầy giáo, tăng giảm số theo chỉ đạo của thầy giáo.
Thêm một kinh nghiệm nữa nè: nếu cảm thấy được bác đút lót 100k cho các thầy!
( chú ý: cẩn thận có thanh tra nha )
Thế đã hỏi thầy giáo về đoạn đường nào thi đường trường chưa!
Mình cho bạn một số kinh nghiệm nè!
lái bằng 2 tay nhé đừng có lái 1 tay!
Đi thật từ từ đừng đi vào chỗ ổ gà nhé, tâm lý thì coi như koh có thầy giáo, tăng giảm số theo chỉ đạo của thầy giáo.
Thêm một kinh nghiệm nữa nè: nếu cảm thấy được bác đút lót 100k cho các thầy!
( chú ý: cẩn thận có thanh tra nha )
Last edited by a moderator:
RE: Ngày mai em đi (thi)!
Thường ngồi trên xe có vài người thi giống mình. Tới lượt, bình tĩnh leo lên, thắt dây an toàn, sinhan trái, nhả thắng tay, vô số, chạy. Rồi cứ lần lượt số 2,3,4....5 (nếu cần). Nếu có xe ngược chiều, nhớ giảm tốc độ. Khi thầy nhắc: tấp lề. Nhanh tay sinhan phải, chậm lại và quan sát kính hậu phải rồi dừng, tới phiên người khác. Trước khi xuống xe, nhớ kéo phanh tay. Kết thúc. Rồi cầu nguyện!
Thường ngồi trên xe có vài người thi giống mình. Tới lượt, bình tĩnh leo lên, thắt dây an toàn, sinhan trái, nhả thắng tay, vô số, chạy. Rồi cứ lần lượt số 2,3,4....5 (nếu cần). Nếu có xe ngược chiều, nhớ giảm tốc độ. Khi thầy nhắc: tấp lề. Nhanh tay sinhan phải, chậm lại và quan sát kính hậu phải rồi dừng, tới phiên người khác. Trước khi xuống xe, nhớ kéo phanh tay. Kết thúc. Rồi cầu nguyện!
RE: Ngày mai em đi (thi)!
Thi ở Q12 thì bác sẽ ra đường Xuyên Á mà thi. Chỉ cần bình tĩnh làm đúng như kittyhairy nói. Mấy ông chấm thi mặt lạnh như tiền thấy khó lắm nhưng nếu bác là longleg thì cười với mấy ảnh 1 cái thì mấy ảnh sẽ dê ngay
(ủa lộn ... dễ ngay) nói chung họ cũng là người bình thường thôi, mình không việc gì phải khớp cả.
Nếu không run khi ngồi vào ghế lái là bác đã đậu 90% rồi đó.
Thi ở Q12 thì bác sẽ ra đường Xuyên Á mà thi. Chỉ cần bình tĩnh làm đúng như kittyhairy nói. Mấy ông chấm thi mặt lạnh như tiền thấy khó lắm nhưng nếu bác là longleg thì cười với mấy ảnh 1 cái thì mấy ảnh sẽ dê ngay
Nếu không run khi ngồi vào ghế lái là bác đã đậu 90% rồi đó.
RE: Ngày mai em đi (thi)!
Nhớ đừng nhìn kính hậu nhiều quá, tập trung nhìn phía trước để lái. Hồi em thi cũng bị sát hạch viên nhắc nhở cái vụ này. Bác ra đến đường trường thì xem như đậu rồi, cứ thoải mái con gà trống.... là được
Nhớ đừng nhìn kính hậu nhiều quá, tập trung nhìn phía trước để lái. Hồi em thi cũng bị sát hạch viên nhắc nhở cái vụ này. Bác ra đến đường trường thì xem như đậu rồi, cứ thoải mái con gà trống.... là được