Nguy hiểm. Thấy là phải né từ xa. Có một lần em đi về đêm cũng thấy CSCĐ đá xe người kia, may mà không bị té, ở ngay góc Điện Biên Phủ - Phùng Khắc Khoang. Bây giờ đi đâu sau 10h đêm, em toàn lấy ôtô đi cho nó lành, không phải né mấy đ/c CS đứng đầy đường. Mà cũng tự hỏi mấy cái chốt CS sau 10h đêm (kết hợp CSGT, CSCĐ, CSHS) có tác dụng để làm gì khi mà toàn lập chốt ở chổ đông người như: vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, cầu vượt bộ hành Văn Thánh, Võ Văn Kiệt (khúc gần cầu Nguyễn Tri Phương). Bọn trộm cướp, đua xe chắc nó cũng thần kinh lắm mới lộng hành ở những khu vực này, mấy đ/c CS này thật biết chọn chỗ.