Hạng B2
28/11/05
223
4
18
53
Saigon
RE: Ngủ gật trên đuờng

Bữa đưa đám nhóc đi chơi Hà Tiên . Lúc về đang chạy tự nhiên thấy mắt cay xè , người mơ mơ ;) . Hoảng quá tấp vô một quán nước bên đường , lên võng phi một giấc hơn nửa tiếng đồng hồ xong làm thêm ly cafe nữa , tỉnh táo chạy một mạch tới nhà luôn . Chắc ăn như bắp . Xe mình thì cứ thấy buồn ngủ là ngủ , cần gì phải chạy ráng , rất nguy hiểm .
 
Hạng B2
24/6/05
141
32
28
RE: Ngủ gật trên đuờng

" Cách chống buồn ngủ hữu hiệu nhất là đi ngủ". Đó là một câu kết luận có logic và khoa học nhất , theo em. Đừng có mà cố cafê, thuốc lá, nước lạnh, đu theo xe tốc hành, nhạc hiphop hay rap, rock gì gì đó. Bao nhiêu " tai nạn" kiểu này rồi.
Vả lại, chuyện " ngủ" này là một nhu cầu sinh học mà, em nghĩ ai ai cũng sẽ phải thông cảm thôi, không nên đánh đố sinh mạng của mình như vậy.
 
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
RE: Ngủ gật trên đuờng

Hoàn toàn nhất trí với các bác v/v ngủ:
Tặng các bác bài thơ Thiền của Trúc Lâm Sơ Tổ - Điều Ngự Giác Hòang - Trần Nhân Tôn. Bài thơ nầy được khắc trên một tảng đá trong vườn hoa của Trúc Lâm Thiền Viện Đà Lạt:

Ở đời muôn sự phải tùy duyên
Đói hãy ăn ngay, nhọc ngủ liền
Của báu trong nhà thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền
 
Last edited by a moderator: