Hôm qua e có dịp chở ông bà già đi Đà Lạt từ VT.
Lần 1:
Qua Ngãi Giao, gần hết đoạn 50 thì có chú x cầm cạp nong chi vào, thôi chít cha. X cho xem phim, 56/50, e cảm thấy mãn nhãn nên kí BB cái vèo. Quay lại trụ sở x gần đấy lấy quyết định xử phạt, ra kho bạc cũng gần đấy nộp 7 xị rồi quay lại chỗ cạp nong đổi biên lai lấy bằng lái. Cả quy trình khép kín này chỉ mất 30, bằng lòng và k lăn tăn gì, chỉ dặn lòng cẩn thận nhẹ chân ga vì đường còn xa.
Lần 2:
Tới ngã 3 Gia Ray rẽ trái theo TL 766 đi đeo Tà Pía, biết khúc này cho chạy 50 nên e nhẹ nhàng, nhưng khúc gần tới đường rày xe lửa thì cạp nong lại mổ. Lần này là con số 52, nhưng là 52/40. Má ơi, có cái bảng 40 mà e k thấy. Xin được xem phim thì x nói khi nào lên đóng phạt cho coi. Ký BB tiếp chứ nhất định k mất bánh mì gì đó, mặc dù e biết đến 25 ổ lận.
Chẳng tức tiếc gì hết, e chỉ trách mình sao quá bất cẩn. Từ ngày ôm vô lăng đến nay hơn 5 năm, đạp hơn 100k km mà mới bị 2 BB, đều ở ĐN, giờ trong 1 ngày bị 2 cái quá hớp.
E lên đây kể chuyện chia sẻ với các bác, có đi qua đây thì chú ý.