Hạng D
29/10/12
1.696
1.938
113

Em đi cao tốc LT-GD ban đêm, gặp người đi bộ băng ngang đường. Camera em hơi tối vì khoảng cách khá xa. Nhưng nhìn kỹ cũng thấy có cái chấm đen lao qua đường. Là nó đó ạ. Thấy vậy mà nhanh lắm, xẹt cái là xe em đi qua luôn, không thấy người này đâu nữa vì vận tốc xe em là tầm 100km/h.
bác phải nói ở giây thứ mấy chứ, đã khó thấy mà chơi vầy hơi khó.
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.702
113

Em đi cao tốc LT-GD ban đêm, gặp người đi bộ băng ngang đường. Camera em hơi tối vì khoảng cách khá xa. Nhưng nhìn kỹ cũng thấy có cái chấm đen lao qua đường. Là nó đó ạ. Thấy vậy mà nhanh lắm, xẹt cái là xe em đi qua luôn, không thấy người này đâu nữa vì vận tốc xe em là tầm 100km/h.
Quá ghê. Mấy người này chán sống lắm rồi. Ngu còn hại chết người khác nữa. Chết đi!
 
  • Like
Reactions: Nam BK
Hạng D
2/9/12
1.060
24.743
113
Sài Gòn
Quá ghê. Mấy người này chán sống lắm rồi. Ngu còn hại chết người khác nữa. Chết đi!

Tìm mãi mới gặp được nó, bác chủ hỏi:
- ủa, tụi mày chán sống lắm rồi à? K sợ chết à?
- Dạ lúc trước, khi còn sống e cũng sợ lắm chớ a...

p/s: e troll tí cho vui vẻ. Hihi
 
  • Like
Reactions: Mustafa
Hạng B2
3/1/15
273
468
63
Nó đứng đợi mãi bác chủ đến rọi đèn mới thấy đường đi qua đó!
 
Hạng C
23/5/15
516
285
63
44
Đi ban đêm vận tốc cao thì đi pha đi, khi đến gần xe trước mình thì hạ cốt. Chứ bác đi như vậy đèn xe không đủ thấy xa đâu.
 
Hạng F
1/6/15
5.526
29.404
113
Trong tình huống này mà các bác chạy lên một khúc nữa thấy có người giống giống người đó xẹt qua lại thì nhớ nhìn vô kiếng chiếu hậu, người đó ngồi ghế sau xe bác đó.
 
Hạng D
11/3/15
1.875
5.803
113
Từ lúc bác chủ thấy tới lúc bác chạy tới đó là 3 giây. Đang chạy qua mà tuột dép hay trượt chân là xong. Chúc mừng bác chủ.