Vấn đề là cao tốc thì cấm người đi bộ bạn ạ. Trường hợp này thì nếu chiếu đúng theo luật VN và các logic, quy tắc common sense thì tài xế không có lỗi, trừ trường hợp chứng minh được là tài xế cố tình cán qua người này (cái này e rằng khó chứng minh)
Nhưng mà ở VN mình thì luật pháp không nghiêm và thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông bất bình nên nếu xác định được ông nào tông thì coi chừng ông tài xế đó sẽ bị làm "con dê tế thần" để làm tuyên truyền ra công luận mất thôi.
Nhưng mà ở VN mình thì luật pháp không nghiêm và thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông bất bình nên nếu xác định được ông nào tông thì coi chừng ông tài xế đó sẽ bị làm "con dê tế thần" để làm tuyên truyền ra công luận mất thôi.
Nhưng cầu nguyện cho họ lần nữa cũng tốt thôi bác à!Tưởng thêm người nữa.
Cao tốc thì làm gì cho xe máy với đi bộ đi vô, bác kia tự chuốc họa vô thân rồihttp://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/192862/nhieu-o-to-da-chen-qua-thi-the-nan-nhan-tren-cao-toc.html
Vụ này nghe chừng kinh quá các bác ạ. Chạy xe buổi tối, kể cả không có đèn đường thì vẫn có đèn của xe chứ. Thấy con chó còn giật mình huống chi con người!
Em dự là người này bị đoàn xe tải hoặc đầu kéo cán qua. Xe đầu cán xong chạy luôn. Các xe sau thì khó thấy hơn nên lỡ cán qua xác thì cũng bỏ chạy luôn cho đỡ liên lụy. Vấn đề giờ là xác định xe nào cán đầu tiên, và người đó có chết ngay khi bị xe đầu cán không. E là không có lời đáp.
Cao tốc bỏ bao nhiêu tiền ra xây dựng mà hệ thống camera quan sát *éo trang bị được thì đúng là quá lạc hậu.
CT này e đã từng thấy xe rước/trả khách luônCao tốc thì làm gì cho xe máy với đi bộ đi vô, bác kia tự chuốc họa vô thân rồi![]()