Tập Lái
3/2/20
19
28
13
33
Tôi còn gặp 1 case mượn xe còn nan giải hơn nhiều, đến nỗi vợ chồng tôi lục đục đòi ly hôn. Nói người mở miệng ra mượn xe thiếu văn hóa tôi thấy còn nhẹ.
 
Hạng B2
17/4/12
273
401
65
HCMC
từ chối thẳng, nếu họ giận thì nhân cơ hội này kết thúc mối quan hệ luôn dây dưa với loại này làm cc j
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Xe là nguồn nguy hiểm cao.
Nếu cho mượn mà trầy xước, móp méo còn là nhẹ.
Nếu gây tai nạn thì người cho mượn cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, chí ít là đi lại lên CA làm giả trình, nặng hơn nữa có thể còn bị ngồi bóc lịch.
Do vậy người đã cho mượn xe là đã tính đến những phiền toái đó rồi.
Người dám mượn xe phụ thuộc vào quan hệ và thái độ của chủ xe.
Đã cho mượn xe thì không nên trách cứ ai mà nên trách mình trước đã.
Cũng không nên trách đơn phương mà nên trách cả 2: cả người mượn và người cho mượn xe.
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
"Xe tôi độ rồi nên rất khó chạy, lẫn cài vân tay mở cửa - đề máy. Thông cảm nhé!"
Tui thường từ chối khéo thế..kakaka... :rolleyes::D:p
 
Hạng B2
25/4/19
164
521
96
37
Tôi còn gặp 1 case mượn xe còn nan giải hơn nhiều, đến nỗi vợ chồng tôi lục đục đòi ly hôn. Nói người mở miệng ra mượn xe thiếu văn hóa tôi thấy còn nhẹ.
một ví dụ điển hình đó bác, mình thì thoải mái hơn vợ nhưng vợ không được như thế. Chỉ vụ cho mượn xe thôi đã làm cho quan điểm 2 vợ ck nhiều khi khác nhau rồi