Chuyện của em là vầy: Sáng nay ông anh của em mới nước ngòai về mượn xe của em đi thăm bà con ở quận Tân Phú cũng gần nhà em luôn, vì bận đi làm nên em không đi với ổng được để ổng tự lái đi. Khi đang đậu ở nhà bà con thì bị mấy thằng ôn đến tháo dỡ cặp lông mi mà không hay biết

Khi ra xe thì ổng hỡi ơi đành ngậm ngùi đánh xe về mặt còn ngơ ngác "Họ làm điều ấy như thế nào ?"
Vừa về đến nhà thì bỗng đâu có một bác chạy 2B đến báo, ai là chủ xe ra công an phường chỗ chợ dân sinh nhận lại của mất. Bác 2B tường thuật lại hùng hồn là : khi phát hiện được tên ăn trộm bác này không kịp báo cho chủ xe mà chỉ kịp đuổi theo tên trộn từ Tân Phú qua đến tận Chơ dân Sinh, tận nơi tên trộm bán đồ gian mới kịp, hô lên và túm cổ giao cho CA. Đồng thời còn quay về tìm khổ chủ để báo, em nghe thật xúc động các bác ạ !
Khi em về nhà thì bác ân nhân kia đi rồi chỉ để lại số điện thọai, em mới vừa gọi để cám ơn và hẹn gặp uống cà phê để hậu tạ, và được biết bác này tên Dũng, đúng là nghĩa khí đúng như tên bác ấy
Số điện thọai bác ấy đây (
pm cho em) nếu ACE OS nào có cảm kích với tấm lòng của bác Dũng thì giúp em nhắn dùm 1 tin khích lệ Bác ấy, chỉ biết làm vậy để tỏ lòng thán phục và kính trọng bác ấy, về phần hậu tạ của em đối với bác ấy em nghĩ cũng không thể hiện được hết lòng kính trọng và nể phục.
Mong rằng XH có thêm nhiều người tốt như Bác Dũng