Thằng đó nó gặp bác hiền ăn hiếp dữ ta...hôm rồi em đi một mình, lúc trưa. gặp một thằng đi biển 77 chả biết đụng chạm gì tới ông cố nội nó, mà nó chạy cặp theo xe em sủa " gâu gâu gâu"
lúc này em đang nghe radio nên nghe ko rõ
tưởng nó nói xe bị gì. hay abcxyz gì đó
em tắt radio hạ kính xuống hỏi coi có chuyện gì
lúc này nó sủa tiếp: đm mày, mày nhìn cái gì
em hỏi tiếp: zụ gì ?
nó sủa: mày nhìn cái gì
bắt đầu bực mình: zụ gì
nó sủa: đm mày, mày ngon bước xuống xe
em thấy gặp phải cô hồn nên thôi, ko chấp nhất: rồi ròi, tôi xin lỗi, nha
xong kéo kính lên,. tưởng nó thôi ai dè nó vẫn chạy theo, vừa chạy vừa chửi như chó điên
em đạp ga lên gần 70, lúc đó đường vắng, tính cắt đuôi nó, nhưng nó cũng tăng ga theo. tới khúc ngã ba có xe từ ngã ba chạy ra nên em phải chậm lại, nó lại vượt lên sủa tiếp
em hạ kính xuống ra dấu tay, nói xin lỗi xin lỗi
sau thấy nó dừng lại, em tiếp tục đi
lúc đó em mới nhớ lại là lúc em qua đường thì thấy nó cũng đang đứng chò qua đường, em nhìn nó để coi nó có chạy hay là đứng để còn biết mà xử lí . chắc nó nghĩ em nhìn đểu nó.
Gặp xe khác đạp 70 mà the, nó ép nhẹ là xòe!

Mà VN dạo này kiểu "nhìn đểu" ghét gây sự đánh người lan dần từ Bắc vô Nam. Nản!

Vì dám khác biệt số đông!!!ở VN, "đi xe hơi là tội ác"