RE: Người Việt tai nạn ở Nga
Qua thông tin trên tôi có vài ý trao đổi thêm với các bạn (đặc biệt là các bạn U50. Vì các bạn có tuổi sẽ có nhiều sự kiện, kinh nghiệm để chiêm nghiệm hơn vấn đề, vậy thôi):
1- Tôi giả thiết rằng chi tiết là những người bị tai nạn sau khi đi săn về là xác thực. Trên báo chỉ nó là đi nghỉ.
2- Chúng ta về trí và nghĩa (và chắc là rất nhiều người còn về nhân nữa) đều không vui và không muốn tai nạn nầy xảy ra. Nỗi đau mà những người đã mất để lại cho gia đình và thân bằng là rất lớn.
Ở đây tôi nhận thấy có một khía cạnh khác:
Nếu thường xuyên theo dõi tin tức và xâu chuổi lại thì ta thấy có rất nhiều tai nạn liên quan đến việc săn bắn. Một số trường hợp điển hình:
- Tướng Đinh Đức Thiện bị súng săn nổ vào đầu khi đi săn.
- Một sĩ quan CA cấp tá ở CA.TP.HCM. cũng bị tai nạn tương tự khi đi săn ở Đồng Nai về (2006).
- Mấy đại gia săn bò tót ở Đaklak bị bắt dẫn đến thân bại, danh liệt. Trong đó GĐ Sở ở TP.HCM. thì bị xử tù, một đại gia giàu ở có Đaklak thì bị xử trong tình trạng bản thân bị suy thận và tim mạch rất nặng.
- Rất nhiều trường hợp đi săn ban đêm, soi đèn rồi bắn nhầm nhau.
.....
Danh sách nầy rất dài...
Sinh vật trong quá trình tồn-vong của mình phải ăn kẻ khác và bị kẻ khác ăn...đó là lẽ thường.
Tuy nhiên truy sát để làm thú tiêu khiển thì hình như chúng ta đã vô tình chủ động thúc đẩy nhanh quá trình tồn vong. "Chơi dao có ngày đứt tay", "không đùa với súng đạn"...những câu thành ngữ nầy có lẽ là những thông điệp đầy luận lý chớ không chỉ là chuyện "nhân-quả" huyền bí như ông bà mình thường nói.
Trở lại với chuyện An toàn khi lái xe. "Phương pháp luận" cũng tương tự: Khi ta lái xe "hiền" thì hệ số an toàn sẽ cao hơn và ngược lại. Bản thân tôi nghiệm rằng: Cứ mổi khi mình "nóng", muốn ăn thua thì y như rằng mình sẽ gặp tình huống khó khăn ngay.