- Em phản đứng hơi chậm tí nữa móp đầu.
- Em đang đi 60/h trên quốc lộ 1a, làn ngoài, phía sau em có vài em nối đuôi, làn trái cũng có xe. Thấy chú kia qua đường em rà thắng, nhưng chú ta vẫn manh động quá.
- Thắng gấp thì đít em móp, chuyển làn cũng không xong.
Nhà cháu thấy cụ ấy bắt đầu qua đường từ xa mà!! Thừa đủ khoảng cách cho cụ giảm tốc độ từ từ và với tốc độ 60km/g thì xe sau cũng giảm ổn!!! Trường hợp này đáng lý về luật cụ ấy phải nhường đường cụ nhưng khoảng cách cũng xa ,hơn nữa cụ là .....Oser ...nên cụ nhường người ta một tý !!!!!!!
lại là Tiền Giang quê em bác chủ ko muốn nhường thì kèn + đá đèn liên tục chứ xe qua lộ đang, thân xe đang nằm xéo, khó thấy bác lắm, từ ngã 3 Đông Hòa tới cầu Long định xe lúc nào cũng đông, nhiều khi hơi ẩu nữa