Đi đường ra đi tìm đường cứu nước..........................

Con đường đi hàng ngày của em. Sáng đi làm thấy văng 1 đoạn dải phân cách và đầu xe nằm gọn lỏn, chiếc xe máy đổ ngang. Hôm trước 2h30 sáng ra đường đưa con đi NĐ2 cấp cứu mà thấy xe công nó chạy rầm rầm, cũng hốt hết cả hền
. Lúc sáng nghĩ hy vọng k có ai bị sao, đến cty đọc báo thấy 1 người chết. TNGT đáng sợ kinh khủng 
Siu chường, xiu chọng, xe nhỏ chở sao được và hàng về nguyên cont chưa đến kho sao xả ra đượcSao họ kg cho sang hàng qua những xe tải nhỏ để vào TP nhỉ![]()
Các bác thông cảm, đang thời kỳ "quá độ", tốt hơn hết là nên né đường Ba Thành ra 
Đường này xe cont đi ngang là cả con đường nó rung lên bần bật thấy mà kinh!
Đường này nó cho container chạy từ 12h đêm đến 5h sáng mà giờ đó con nghiện nó chạy thì thôi rồi....khỏi bàn các bác à, trừ khi nào giải tỏa/di dời xong mấy cái kho/cảng ở đây ra hết ngoại thành mới mong nó yên lành.
Những trường hợp trên chiếc xe đâu hề có lổi. Lổi là do mấy thằng điều khiển nó. Cứ tăng nặng hình phạt lên.............. Chứ như hiện giờ Luật chưa đủ răn đe