Do mình thôi bác, nếu bác đã dị đoan thì có cho thêm tiền bác cũng không dám mua. Còn không thì cứ thích là chơi đi bác
Huymap nói:Do mình thôi bác, nếu bác đã dị đoan thì có cho thêm tiền bác cũng không dám mua. Còn không thì cứ thích là chơi đi bác
Nói thì nói vậy chứ có kiêng có lành, mình cần ai đó nếu đã có qua trường hợp giống như mình thì cho 1 lời khuyên thôi.
chauha nói:Mua xe để phục vụ nhu cầu đi lại thôi mà, đâu phải đại hỷ, đại cát gì đâu mà kiêng trời
Vậy thì chắc là không có vấn đề gì đâu phai không ? vậy thì em cam ơn các bác nhiều. Cuoi vo 2 thoi
pác này mua xe cũng ví như cưới Vợ rồi...nêu pác nghĩ thế thì đừng Xơi...mà đúng nghĩ như vậy thì em tặng pác 1 câu ông bà thường nói: " 3 Năm tang chế mãn rồi, đầu dơ em mới gội thì bạc vàng mới đeo lên"...tùy pác thôi..còn pác nghỉ mua xe như mua con gà con vịt ngoài chợ thì mình cứ xơi ,,làm bát tiết canh nhé....hehehehehehehehehehe
Tôi nghĩ các bác mê tín hơi quá rồi. Liên hệ cả phong tục vào chuyện may rủi thì e hơi quá.
Chuyện để tang một năm, năm sau mới cưới (ngày còn phong kiến là 3 năm) là tập tục, thể hiện lòng kính yêu của người còn sống với người đã khuất. Một năm đó là năm thể hiện tiếc thương, chứ không phải do sợ may/rủi gì đâu các bác ạ. Hơn nữa, gần nhà tôi có người mời nhà sư về làm lễ hạ huyệt cho người quá cố, và nhà sư đó làm lễ hết tang cho con gái người đó ngay tại lễ chôn cất. Cuối năm, cô gái đó có thể cưới chồng ngay. Nhà sư chuyên lo chuyện tinh thần nói làm thế "được" thì mình còn lo gì nữa.
Bác chủ thớt à, chuyện mua xe phục vụ gia đình là việc tốt thì mình nên làm. Bác cẩn thận thì làm lễ gì đó - như lên chùa nhờ sư làm cho cái lễ chẳng hạn - là yên tâm về tinh thần rồi.
Cái tôi lo nhất là khi tinh thần mình không an, mất tự tin, lúc nào cũng lo nơm nớp chuyện gì đó thì không nên mua xe, càng không nên tự tay lái xe, bác ạ.
Thiển ý thế thôi. Chúc bác chủ thớt và các bác gặp nhiều niềm vui!
Chuyện để tang một năm, năm sau mới cưới (ngày còn phong kiến là 3 năm) là tập tục, thể hiện lòng kính yêu của người còn sống với người đã khuất. Một năm đó là năm thể hiện tiếc thương, chứ không phải do sợ may/rủi gì đâu các bác ạ. Hơn nữa, gần nhà tôi có người mời nhà sư về làm lễ hạ huyệt cho người quá cố, và nhà sư đó làm lễ hết tang cho con gái người đó ngay tại lễ chôn cất. Cuối năm, cô gái đó có thể cưới chồng ngay. Nhà sư chuyên lo chuyện tinh thần nói làm thế "được" thì mình còn lo gì nữa.
Bác chủ thớt à, chuyện mua xe phục vụ gia đình là việc tốt thì mình nên làm. Bác cẩn thận thì làm lễ gì đó - như lên chùa nhờ sư làm cho cái lễ chẳng hạn - là yên tâm về tinh thần rồi.
Cái tôi lo nhất là khi tinh thần mình không an, mất tự tin, lúc nào cũng lo nơm nớp chuyện gì đó thì không nên mua xe, càng không nên tự tay lái xe, bác ạ.
Thiển ý thế thôi. Chúc bác chủ thớt và các bác gặp nhiều niềm vui!
Em có ý như thế này. Mua được xe là một niềm vui lớn , nhưng không giống như cưới xin. Còn chuyện nhà vừa có tang , nếu người đã khuất đã trên 60 ( hưởng thọ ) thì việc mất đi là chuyện buồn nhưng không quá đau thương , còn dưới 60 ( hưởng dương) thì việc mất đi gây một niềm đau và thương tiếc lớn cho gia đình mà một thời gian rất dài mới nguôi ngoai. Bác căn cứ tình hình gia đình để quyết định . Chúc Bác quyết định sáng suốt