Hạng D
15/9/17
2.751
2.134
113
39
Nếu CSGT kết luận vợ mình sai, chỉ tốn 100tr bảo hiểm đền cho cái hóa đơn 200tr của BMW thì người chồng nên mừng đấy chứ. Sự việc nên kết thúc tại đây.
 
Hạng D
3/1/16
1.106
758
113
Ngu nữa là không có bằng thì giảng hoà cho xong, giờ hối hận không kịp rồi.
 
Hạng D
23/2/09
1.380
8.170
128
Ngu nhất là ông LS chủ xe BMW: dại gái
[/QUOTE

Chuyện kể 1 chiều, mà nếu a lawyer ko muốn hs, thì ả làm dc mà, chỉ sợ bên kia làm quá nên ảnh cho uống thuốc luôn! Vì khi cỗ máy tố tụng nó khởi động thì việc dừng lại là cả một vấn đề! Tuy nhiên trong vụ này e thấy co1 vd ko rõ lằm, nếu đã có csgt lại ghi nhận hiện trường, có camera ghi hình thì thực nghiệm hiện trường để làm j? Trừ khi có bỏ sót cái gì đó, hoặc là có chuyện j khác nữa?
 
Hạng C
9/4/18
637
509
118
35
Nghe nó vô lý thế nào, anh chồng biết vợ ko có bằng mà dám làm căng ah ? Mà sao biết nhà người ta sắp đi Canada :))))
 
Hạng D
5/7/16
1.953
13.823
113
Rồi a chủ xe sang xịn mịn mướt thế kia lại ko mua bảo hiểm cho con Bỉm?
 
Tập Lái
13/2/20
10
4
3
35
nhìn quả bắt chéo ra giữa đường này thì mec lái ẩu quá, k thèm quan sát đằng sau cứ thế phí ra, vụ việc đơn giản mà phức tạp ghê
 
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
.
phải có ý kiến từ 2 phía các bác ei, đừng nghe 1 phía roài kết luận vội
Em nhìn "xe của cty luật" là em cũng ko tin tưởng lắm rồi. Mấy kiểu nhà báo với luật sư, thì chỉ tin tầm 10% thôi.
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.165
113
Cái ngu nhất là cả hai vợ chồng thằng kia đã NGU DỐT, KHÔNG TIẾP THU,HỌC HỎI luật GIAO THÔNG mà còn mua xe lái ra đường làm gì.