Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Cầu Hoàng Long dài 240 m, được đưa vào sử dụng từ 2000.

Được vinh dự sát vai bên đàn anh Hàm rồng nổi tiếng từ thời chống chiến tranh phá hoại, tuy sinh sau đẻ muộn trong thời bình nhưng cầu Hoàng long được lãnh trọng trách "chia lửa", giúp giảm lưu lượng người qua lại cầu Hàm Rồng. Đây cũng sẽ là một trong những cây cầu huyết mạch của Quốc lộ 1 qua sông Mã:

http://wikimapia.org/#y=19835831&x=105793791&z=14&v=2


Ngày khánh thành cầu hoành tráng:


images969271_images880411hoanglong.jpg



Thế nhưng ngay sau khi khánh thành là "hàng loạt sự cố sụt lún, làm thay đổi thiết kế, tăng chi phí xây dựng tới 36 tỉ đồng" làm bao bên liên quan phải "kiểm điểm nghiêm khắc". Theo Thanh tra NN thì "thiệt hại về kinh tế do thất thoát, lãng phí trong thi công công trình này là 4,5 tỷ đồng", xem: "Cầu Hoàng Long kém chất lượng, nhiều người bị kỷ luật"
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2003/07/3B9C9909/

Rất may sau khi được bên Thanh tra xuất hiện kịp thời "cứu nét", với một chiêu thức đơn giản, quen thuộc nhưng hữu hiệu chỉ bằng cách thay dấu (.) bằng dấu (,) thì các sai phạm khi báo cáo lên trên tự nhiên giảm 1.000 lần:
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/05/567257/

Cây cầu vậy là có một số phận khá cam go từ khi mới lọt lòng, cũng giống như số phận nhiều cây cầu khác ở ta(tuy là so với những "trẻ dị tật" như Cần thơ thì vẫn còn may mắn). Vấn đề chính là chất lượng của cây cầu huyết mạch của Quốc lộ 1 này tới nay vẫn được đánh giá là "vẫn còn nhiều tồn tại", làm những người đang đóng phí sử dụng khi lưu thông qua cây cầu này khó có thể yên tâm về chất lượng của nó:
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2003/07/3B9C9909/

Dường như thế vẫn chưa đủ. Các bác to làm kế hoạch to, dân không có cửa thì "năng nhặt chặt bị" làm kế hoạch nhỏ. Sau một cơn bão lớn, hai bên chân cầu bị xói lở để lộ thiên những thanh sắt, rọ sắt đựng đá bảo vệ chân cầu, trụ cầu. Người ta có thể có những phương án gì trong những trường hợp như thế?
- "Dễ quá, đổ lại xi măng, đắp thêm sắt thép, gia cố chân cầu..."
Bạn sẽ nói!

Thưa không, to ăn to, nhỏ ăn nhỏ (phàm đã là mèo thì đều phải biết bắt chuột). Sáu bác (viết bằng số cho chắc) sống ở khu vực xung quanh chân cầu đã đến đào bới, lấy sắt thép đem bán sắt vụn. Để tăng năng suất khai thác "quặng sắt lộ thiên", các bác còn lặn xuống để cưa thêm trụ cầu, chân cầu:
xem bài hôm qua: "Cưa chân cầu lấy sắt bán phế liệu":
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/11/3B9FBEBD/


Cây cầu HL, cô đơn và buồn bã trong màn sương đục:


79_big.jpg



Kết thúc bài "ký sự" bất đắc dĩ bằng bài hát "Đội em làm kế hoạch nhỏ" của Nhạc sĩ Phong Nhã:

"Như con ong chăm chỉ,
như chim non vui vẻ,
em làm kế hoạch nhỏ…"
(chỉ chết ai qua cầu)
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Nhà nhà làm kế hoạch nhỏ

Chuyện thường ngày nhiều tập bác ơi, chấp nhận thôi. Bác không nên lo nghĩ nhiều, em nhớ có câu rất hay dùng cho việc nghiệm thu: "Khi nghiệm thu công trình vẫn đang ổn định" nhìn ảnh thì nó vẫn sừng sững băng qua sông đấy thôi. Còn giả như có vấn đề gì đấy thì do: " Nền đất lún chứ không phải do cầu", câu này em đọc trên báo khi kiểm tra cây cầu sụt lún nào đó quên rồi.:D Mà cũng đúng thôi cầu qua sông chứ cầu qua đất đất đâu nên quên:D
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
RE: Nhà nhà làm kế hoạch nhỏ

Còn về cầu Văn thánh, báo TT hôm nay viết:
"Nằm trên cửa ngõ Đông Bắc của TP.HCM, cầu Văn Thánh 2 là một đường giao thông quan trọng, lẽ ra phải là một công trình làm đẹp cho thành phố ta. Ấy vậy mà sau ngày khánh thành, cầu Văn Thánh 2 đã trở nên một thứ "của nợ" ".

Còn đây là những "sáng kiến" cải tiến kỹ thuật, "làm lợi" cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng khi xây cầu Văn thánh: "Mỗi hố móng thí dụ đóng 100 cây cừ tràm thì họ chỉ đóng 50 cây. Bản thân cây cừ tràm dài 5, 6 mét; họ cắt đôi ra khiến cây cừ ngắn ngủn, cắm xuống một cái là đã đến tận... âm phủ chứ không cần đóng. Các vị giám sát lo đi chơi. Họ làm cầu mà nhà dân xiêu vẹo, tường vách nứt toác."

http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=229584&ChannelID=103

Chống bê tông bằng cọc gỗ, một sáng kiến chỉ có ở ta:


images786194_vanthanh04141005.jpg



Tường bao thê thảm mới sau 5 năm sử dụng (hay đây là cố gắng xây dựng những công trình giả đồ cổ có "niên đại" hai ba trăm năm, thu hút khách du lịch đến thăm quan?):


images786192_vanthanh03141005.jpg

(hình vietnamnet)

Chả ai muốn sử dụng những thứ "của nợ", đầy lún, nứt và ổ voi này. Vậy nên báo TT khẩn thiết yêu cầu: "Cho nên, các đơn vị liên quan đến việc xây dựng cầu này phải có nghĩa vụ trả lại 140 tỉ đồng cho nhân dân thành phố là điều phải làm khi sửa chữa cầu xong! Tiền thuế của dân không phải dùng để đền bù trách nhiệm cho các ông tham ô, thiếu trách nhiệm."

Thế nhưng khi tiền đã ra khỏi con heo đất "ngân sách nhà nước" thì:

"Bắc thang lên hỏi ông trời,"
Tiền đã tư túi còn đòi được không?"

Phải chăng đây là những bệ phóng cho ngày mai, giúp con rồng VN cất cánh bay lên [&o][:'(]:mad:
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Nhà nhà làm kế hoạch nhỏ

Không bay được thì đi bộ bác ạh, khối nước không bay nổi, lo gì:D
Cái cầu Văn Thánh này là tượng đài nổi tiếng ở Sg rồi, mọi nỗ lực chỉ nhằm làm nó càng thêm nổi tiếng, cứ vài tháng là thấy nó sửa, không hiểu bây giờ có khá hơn không ?