Thưa các bác!
Sau gần 1 tháng cưới vợ 2 và làm quen với nàng í. Ngày mai em quyết định cùng bà cả và F1 làm 1 chuyến dài ngày cùng nàng. Theo dự kiến thì em xuất phát từ Vũng Tàu vào sáng ngày 21/8/2011 và đi Đà Lạt ở lại vài ngày tùy theo ý muốn của bà cả. sau khi rời khỏi ĐL em tiếp tục hạ Sơn về Nha Trang, ở đây em xin được ra mắt với các bác ở NT và giao lưu cafe cà pháo tâm sự cùng các bác í. vì đây là chuyến vi hành đường xa và dài ngày đầu tiên của em cùng V2 nên em muốn chia sẻ cùng các bác và hy vọng các bác đồng hành bằng tinh thần và những lời chúc tốt đẹp cho một chuyến đi nhiều may mắn.
Về tình hình V2 thì em đã chĩnh trang lại một số cái như sau:
Vệ sinh 4 cái bugi và cái lọc gió, pha thêm 1 lon nước làm mát màu xanh, thay cái bính acpuy mới tinh và căn chỉnh lại 4 cái mâm. Nhớt thì khi mua xe nghe bác Tunchip nói là mới thay nên em ko thay nữa.
về đồ nghề thì em có:
2 con đội, 1 bộ típ tháo bánh và một số dụng cụ khác như kìm, cà lê mỏ lết và một ít óc vít dây dợ....
Vì đây là chuyến đi xa đầu tiên với V2 nên em ko thể ko sai sót nên em hy vọng được các bác đi trước chỉ bảo và dẫn dắt cho em nhiều hơn đễ em cùng GĐ và V2 có một chuyến đi tốt đẹp.
Nhà quê cảm ơn các bác và rất mong được giao lưu cùng với các bác nơi mà nhà quê đến!
ĐT nhà quê luôn luôn chời đợi những lời chia sẻ chân tình từ các bác. (0906.002.111)
Nhà quê trân trộng.