Em ít khi đi qua đoạn này nên không nhớ trên Phan Đăng Lưu có biển 411 không? Nếu có biển 411 thì cứ theo biển báo mà đi thôi.
Cậu 3 nói:có 411 đó bác
Vậy sai thì chịu thôi, chứ bẫy gì đâu.
Giống mấy giao lộ Q.10, đường 2 làn, chỉ có làn trong mới rẽ phải được, tuy chật chôi nhưng muốn không vi phạm thì phải cố mà chen vô làn trong. Các bác lái xe mà ko lo xem biển báo thì chết liền.
tipster_vip nói:Cậu 3 nói:có 411 đó bác
Vậy sai thì chịu thôi, chứ bẫy gì đâu.
Giống mấy giao lộ Q.10, đường 2 làn, chỉ có làn trong mới rẽ phải được, tuy chật chôi nhưng muốn không vi phạm thì phải cố mà chen vô làn trong. Các bác lái xe mà ko lo xem biển báo thì chết liền.
Cũng có thể là như vậy, nhưng có nơi có chỗ muốn đúng luật cũng không được: chẳng hạn gần cuối đường Trường Sơn khi quẹo phải qua Hồng Hà, theo hướng dẫn thì phải đi lane sát lề đường, nhưng chỗ đó cũng là mặt tiền của Parkson, 4b đậu thường xuyên, nên lane để quẹo phải mình muốn vô đó để quẹo cho đúng cũng thua.
Chính vì vậy em mới gọi là bẩy ruồi,cái biển 411 nhỏ xíu treo dưới tàn cây trước chung cư Satra,thường xuyên có xe Bus chạy qua nửa nên khó thấy được biển này..mắt ruồi có cả mấy ngàn thấu kính,nên tinh tường gấp mấy ngàn lần con người mà còn bị dính hoài,ý em là như vậy...hihitipster_vip nói:Cậu 3 nói:có 411 đó bác
Vậy sai thì chịu thôi, chứ bẫy gì đâu.
Giống mấy giao lộ Q.10, đường 2 làn, chỉ có làn trong mới rẽ phải được, tuy chật chôi nhưng muốn không vi phạm thì phải cố mà chen vô làn trong. Các bác lái xe mà ko lo xem biển báo thì chết liền.
Ngày xưa đương chỉ "đương ta rộng thênh thang 8 thước" (Tô Hữu) thì biển bảng còn phù hợp, ngày nay đường ta rộng gấp 3-4 lần (3-4 làn) mà BB vẫn vậy thì "bẫy ruồi" là đương nhiên.
Nga
Nga
Cam Vo nói:Có biển 411,nhưng hơi nhỏ...