Chủ đề tương tự
Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
Tinh thần sảng khoái, tâm khí bình hoà, tri kỷ họp mặt, là lúc nên uống trà.
Để có tri kỷ cùng uống trà, thời nay thật không dễ! Thưởng trà cũng như thưởng trăng, tuyết, hoa, cần có bạn thích đáng. Ông tôi ngày xưa có nói:
" Thưởng hoa nên lựa bạn hào nhã, leo núi nên lựa bạn ẩn dật, dong thuyền nên mời bạn phóng khoáng, ngắm trăng thì chọn bạn trầm tĩnh, uống rượu nên lựa bạn phong lưu, ngắm tuyết nhất định phải bên bạn diễm lệ" , quả là người xưa quá sành điệu " muốn chơi chọn bạn mà chơi".
Tinh thần sảng khoái, tâm khí bình hoà, tri kỷ họp mặt, là lúc nên uống trà.
Để có tri kỷ cùng uống trà, thời nay thật không dễ! Thưởng trà cũng như thưởng trăng, tuyết, hoa, cần có bạn thích đáng. Ông tôi ngày xưa có nói:
" Thưởng hoa nên lựa bạn hào nhã, leo núi nên lựa bạn ẩn dật, dong thuyền nên mời bạn phóng khoáng, ngắm trăng thì chọn bạn trầm tĩnh, uống rượu nên lựa bạn phong lưu, ngắm tuyết nhất định phải bên bạn diễm lệ" , quả là người xưa quá sành điệu " muốn chơi chọn bạn mà chơi".
Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
vậy xin hỏi Mợ đây thường đàm Trà đạo nơi nào , để Toi đây có cơ hội đối ẩm ?
vậy xin hỏi Mợ đây thường đàm Trà đạo nơi nào , để Toi đây có cơ hội đối ẩm ?
Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
Trà quán trên đường thiên lý nhàn du cũng là một cái thú vui khó cưỡng, mà cũng chẳng dễ được.
Em lan man kể chuyện trên đường...
Ở vùng Giang Nam sông nước, những quán trà hầu như có mặt ở khắp mọi nơi, tuy ở những nơi rất khác nhau song cách bày trí và mục đích ra đời của chúng hầu hết đều như một. Muốn nói cho rõ nguồn cơn thì lại phải ngược dòng thời gian trở về hơn một nghìn năm trước, bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Hán, hưng thịnh phải kể đến Tống, Minh. Ở những quán trà lớn hơn, còn có thể nghe kể chuyện.
Trà quán trên đường thiên lý nhàn du cũng là một cái thú vui khó cưỡng, mà cũng chẳng dễ được.
Em lan man kể chuyện trên đường...
Ở vùng Giang Nam sông nước, những quán trà hầu như có mặt ở khắp mọi nơi, tuy ở những nơi rất khác nhau song cách bày trí và mục đích ra đời của chúng hầu hết đều như một. Muốn nói cho rõ nguồn cơn thì lại phải ngược dòng thời gian trở về hơn một nghìn năm trước, bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Hán, hưng thịnh phải kể đến Tống, Minh. Ở những quán trà lớn hơn, còn có thể nghe kể chuyện.
Last edited by a moderator:
Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
Chuyện về trà, không phân nhã tục. Mỗi người thưởng trà đều đã tự mình cho đi mấy phần thời gian của bản thân, giữa lúc trầm ngâm bên ly trà, hạ qua đông đến. Một ly trà, trong lúc chậm rãi đặt xuống, thời gian trước mắt cũng như quay ngược, dư vị của tháng năm, còn có cả hoài niệm của một thời...
Uống hết một ly trà Giang Nam, đã có thể hiểu thêm không ít về chuyện xưa nay. Khách chỉ ngồi đó, giản đơn và thanh thản, trà ở trước mặt, càng uống vị càng đạm nhiên, nhưng thời gian càng trôi qua lại càng trở nên sâu nặng trong lòng.
Chuyện về trà, không phân nhã tục. Mỗi người thưởng trà đều đã tự mình cho đi mấy phần thời gian của bản thân, giữa lúc trầm ngâm bên ly trà, hạ qua đông đến. Một ly trà, trong lúc chậm rãi đặt xuống, thời gian trước mắt cũng như quay ngược, dư vị của tháng năm, còn có cả hoài niệm của một thời...
Uống hết một ly trà Giang Nam, đã có thể hiểu thêm không ít về chuyện xưa nay. Khách chỉ ngồi đó, giản đơn và thanh thản, trà ở trước mặt, càng uống vị càng đạm nhiên, nhưng thời gian càng trôi qua lại càng trở nên sâu nặng trong lòng.
Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
Có được những giây phút nhàn tản thưởng hương trà, đột nhiên nhận ra rằng, cuộc sống của chúng ta hiện nay gấp gáp quá, lúc nào cũng vội vàng như đang tháo chạy, cần nên có chút thời gian để sống chậm lại, tận hưởng tận tình hơn, nhờ đó mà phát hiện ra vẻ đẹp bị lãng quên của sinh mệnh, đời sống ngắn ngủi này cũng nhờ thế mà có thể hoàn thiện hơn vài phần.
Có được những giây phút nhàn tản thưởng hương trà, đột nhiên nhận ra rằng, cuộc sống của chúng ta hiện nay gấp gáp quá, lúc nào cũng vội vàng như đang tháo chạy, cần nên có chút thời gian để sống chậm lại, tận hưởng tận tình hơn, nhờ đó mà phát hiện ra vẻ đẹp bị lãng quên của sinh mệnh, đời sống ngắn ngủi này cũng nhờ thế mà có thể hoàn thiện hơn vài phần.
Last edited by a moderator:
Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
Thưởng thức thì không có phân biệt vị trí địa lý, không phân giai cấp, nhưng có phân cách văn hoá. Trà nào cũng có cái tinh tế, huống hồ ai cũng rõ " quý hồ tinh bất quý hồ đa"!Car Passion nói:Trong Nam thường trà không bằng ở Bắc .