đường ở tphcm (nếu e ko nhầm) và là xe tải + taxi thì bác cứ dằn lòng xuống và cười 1 cái cho qua để nhẹ đầu bác ạ
. là e thì e thấy các bác này từ xa e cũng chủ động giảm tốc hoặc chuyển lane trái
Các bác cứ nói vậy không à.
Nhiều bâc não đầy trong đầu mà chạy xe nhiều khi cũng đâu có hơn gì. Nhiều xe ra chuyển qua 2-3 làn chặn đầu chen tới làn sát giải phân cách mới chịu. Nhiều xe hạng sang cũng vậy nữa mới rầu.
Ra đường giờ luôn chạy xe kiểu “phòng thủ” may ra mới nhẹ đầu.
bác @XaGan đưa ra đây không chỉ lên án mấy xe taxi mà nhắc nhở chung ae mình chạy xe nên có ý hơn để tránh cản trở xe khác, hạn chế tai nạn.
Cám ơn bác @XaGan
Nhiều bâc não đầy trong đầu mà chạy xe nhiều khi cũng đâu có hơn gì. Nhiều xe ra chuyển qua 2-3 làn chặn đầu chen tới làn sát giải phân cách mới chịu. Nhiều xe hạng sang cũng vậy nữa mới rầu.
Ra đường giờ luôn chạy xe kiểu “phòng thủ” may ra mới nhẹ đầu.
bác @XaGan đưa ra đây không chỉ lên án mấy xe taxi mà nhắc nhở chung ae mình chạy xe nên có ý hơn để tránh cản trở xe khác, hạn chế tai nạn.
Cám ơn bác @XaGan
Chỉnh sửa cuối:
Em rất ức chế khi gặp kiểu này, dường như mọi người không bao giờ nghĩ đến việc dừng lại quan sát khi trong đường nhánh đi ra và thường xuyên bị khi xuống dốc cầu Sài Gòn phía quận 2 gặp xe từ trong cầu Đen đi ra.
Có ông anh làm chung mỗi lần em dừng quan sát nhường rồi mới đi, ổng nói để tao gọi công an hộ tống mày đi nha. Em ngao ngán giải thích thì lại nói mày nhường vậy đến bao giờ, đợi đường hết xe rồi đi ha? Em nói uhm, vậy cũng được, không sao...
Có ông anh làm chung mỗi lần em dừng quan sát nhường rồi mới đi, ổng nói để tao gọi công an hộ tống mày đi nha. Em ngao ngán giải thích thì lại nói mày nhường vậy đến bao giờ, đợi đường hết xe rồi đi ha? Em nói uhm, vậy cũng được, không sao...
tại sao VN ko sử dụng những cái biển báo này như các nước nhỉ? hồi xưa nhớ có rồi lại gỡ đi (chắc ko ai tuân thủ)
View attachment 860500
View attachment 860501
View attachment 860502
View attachment 860503
vẫn còn mà bác, nhưng cũng cắm ko đủ thì phải. cơ bản là các ông thần đó ko thèm quan tâm, chứ e ko tin là họ ko biết phải nhường