Cũng đông không thua kém đâu. Hồi chiều có bác đi Santafe rẽ vào đường đó tới lúc ra tới đầu Long Khánh em lại cũng gặp bác ấy.Mấy bác né Long Khánh bằng cách đi vào Hồ Thị Hương. Vừa vào con lươn khúc bắt dầu Long Khánh 200m thì có ngã 3 rẽ phải
Mình cũng xuất phát mùng 6, từ Nha Trang đi Vũng Tàu. 10AM - 9PM toi VT, dừng chân 3 lần, mỗi lần 1h. Như vậy là cũng hoàn thành chuyến đi lượt đi 8h30' về là 8h. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của mình với xe Nissan Sentra.
Chở có mỗi vợ với con mà làm éo gì chạy chậm thế? VTàu thì hướng Tiến Thành, Lagi là về đến Hồ Tràm rồi VT đâu có kẹt xe như ql1. Chạy mà nghỉ như vậy chắc lại giành bú của con chứ gì? KkkkkMình cũng xuất phát mùng 6, từ Nha Trang đi Vũng Tàu. 10AM - 9PM toi VT, dừng chân 3 lần, mỗi lần 1h. Như vậy là cũng hoàn thành chuyến đi lượt đi 8h30' về là 8h. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của mình với xe Nissan Sentra.
Chỉnh sửa cuối:
Lần đầu mà Bác, thật tình là cũng chỉ dám đạp đúng theo km cho phép và chạy cầm chừng sợ lạt đường. Hihi. Lần sau sẽ rút được kinh nghiệm trên quảng đường này.Chở có mỗi vợ với con mà làm éo gì chạy chậm thế? VTàu thì hướng Tiến Thành, Lagi là về đến Hồ Tràm rồi VT đâu có kẹt xe như ql1. Chạy mà nghỉ như vậy chắc lại giành bú của con chứ gì? Kkkkk
Chọc bác cho vui vậy thôi, chứ cái gì lần đầu cũng khó khăn cả. Đi xe có con nhỏ quan trọng là nó có chịu ngủ/chơi cho mình đạp hay không thôi, chứ nó cứ lè nhè thì mệt lắm. Lần sau bác nên đi khoảng 4h00-4h30 sáng vài lần cho quen đường là dám đạp liền thôi mà. NT-VT mà không kẹt xe thì cũng chỉ tầm 8 tiếng (cả ăn uống nghỉ ngơi).Lần đầu mà Bác, thật tình là cũng chỉ dám đạp đúng theo km cho phép và chạy cầm chừng sợ lạt đường. Hihi. Lần sau sẽ rút được kinh nghiệm trên quảng đường này.