Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
18/4/08
329
12
18
37
www.vhost.vn
Chào các bác,

Cho em hỏi có bác nào trên đây cung cấp nhím giống ko ạh ? và giá cả như thế nào pm giúp em cái giá với nhé.

Cám ơn các bác đã đọc tin,
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.794
113
Ối chà, hết cá sấu lại nhím, bác IT này làm IT hay làm nhà nông thứ thiệt vậy hỉ ? Vào agriviet thấy nhìu bác kỹ sư IT bỏ nghề đi nuôi cá nuôi bò ... bác đừng theo phong trào nhá hí hí ( j/k)
VIết thêm kẻo spam: em hổng biết vụ nhím, vùng em hình như hông có nuôi, mà khu miền Đông trên kia của các bác nuôi mới nhìu, hì !!
 
Hạng B2
1/12/09
358
10
18
Em cũng ở MĐông đây, em nghe bạn em nói nuôi nhím ăn tạp dễ nuôi, em chưa làm nên ko biết. Nhưng giống em nghe nói mắc đó,
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.753
113
Hình như OS trước đây có mợ gì đó rất rành về Nhím thì phải :D
 
Hạng F
5/3/10
6.028
37.736
113
có mợ tên Nhím còi nhưhg dạo này lặn mất tiêu rồi :D

chắc trang trại cá sấu của bác ấy nuôi thêm nhím nữa
 
Hạng D
4/6/10
1.063
886
113
HCMC
solopidi nói:
có mợ tên Nhím còi nhưhg dạo này lặn mất tiêu rồi :D

chắc trang trại cá sấu của bác ấy nuôi thêm nhím nữa
Em biết chắc luôn :D:D:D
 
Hạng B2
18/4/08
329
12
18
37
www.vhost.vn
Hanh.Pham nói:
Ối chà, hết cá sấu lại nhím, bác IT này làm IT hay làm nhà nông thứ thiệt vậy hỉ ? Vào agriviet thấy nhìu bác kỹ sư IT bỏ nghề đi nuôi cá nuôi bò ... bác đừng theo phong trào nhá hí hí ( j/k)
VIết thêm kẻo spam: em hổng biết vụ nhím, vùng em hình như hông có nuôi, mà khu miền Đông trên kia của các bác nuôi mới nhìu, hì !!
Cám ơn mợ Hạnh đã quan tâm, thú thực là em đã chuyển hướng qua kinh doanh được gần 2 năm. Thời gian qua kinh tế khó khăn quá nên lui về nhà cố thủ cùng với gia đình. Nếu ổn chắc em rút về VAC luôn cho khỏe. :D
Em vào đề đây: 2 ngày qua em search trên mạng và theo em thấy thì giá nhím giống trung bình từ 13-16tr/cặp. Nuôi trung bình hơn 1 năm mới thu được. Nhưng nếu nuôi để lấy đầu ra là nhím giống thì chi phí sẽ khá cao, bên cạnh đó thì hiện tại rất nhiều người nuôi và ai cũng nuôi với hy vọng đầu ra là nhím giống chứ chẳng phải nhím thịt. Vì nhím thịt giá thành khoảng 250k/kg, 1 con dao động từ 10-15kg nên ít ai mong chờ ở mảng này. Như vậy nếu bây giờ em bắt tay vào mảng này thì 1 năm tới sẽ như thế nào ? các bác đang nuôi cũng mong muốn đầu ra là nhím giống ==> đầu ra là nhím giống sẽ rất nhiều. Chưa kể các tỉnh miền bắc họ còn nhập khẩu nhím từ Trung Quốc về nữa với giá khoảng 11-->14tr/cặp.
Dựa theo những thông tin trên em biết được thì em vẫn đang còn cân nhắc ko dám ho he nữa. Ko biết mợ có ý kiến nào ko ?

F4 Phantom nói:
Em cũng ở MĐông đây, em nghe bạn em nói nuôi nhím ăn tạp dễ nuôi, em chưa làm nên ko biết. Nhưng giống em nghe nói mắc đó,
Đúng là ăn tạp dễ nuôi đó mợ nhưng nếu cho ăn tạp như cứ ra chợ mua rau, củ quả về cho ăn thì rất dễ bể sô sớm đó. Cũng có bác kia nuôi theo kiểu trang trại lớn, cũng đi mua rau cải ngoài chợ về cho ăn nhưng cả bầy bị ngộ độc và đi từ từ. ==>lỗ sặc máu.

@các bác nào có ý kiến thì cho em xin ít thông tin với nhé. Em cám ơn.
 
Hạng B2
27/2/09
158
1
18
36
em cũng đang quan tâm vụ này, nhà có cái trang trại, nuôi heo thì heo bệnh, nuôi gà thì gà dihch, nên đang kiếm con gì nhẹ nhàng, ba má nuôi cho vui vẻ , nhẹ nhàng .
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.794
113
ITVietnam nói:
Em vào đề đây: 2 ngày qua em search trên mạng và theo em thấy thì giá nhím giống trung bình từ 13-16tr/cặp. Nuôi trung bình hơn 1 năm mới thu được. Nhưng nếu nuôi để lấy đầu ra là nhím giống thì chi phí sẽ khá cao, bên cạnh đó thì hiện tại rất nhiều người nuôi và ai cũng nuôi với hy vọng đầu ra là nhím giống chứ chẳng phải nhím thịt. Vì nhím thịt giá thành khoảng 250k/kg, 1 con dao động từ 10-15kg nên ít ai mong chờ ở mảng này. Như vậy nếu bây giờ em bắt tay vào mảng này thì 1 năm tới sẽ như thế nào ? các bác đang nuôi cũng mong muốn đầu ra là nhím giống ==> đầu ra là nhím giống sẽ rất nhiều. Chưa kể các tỉnh miền bắc họ còn nhập khẩu nhím từ Trung Quốc về nữa với giá khoảng 11-->14tr/cặp.
Dựa theo những thông tin trên em biết được thì em vẫn đang còn cân nhắc ko dám ho he nữa. Ko biết mợ có ý kiến nào ko ?
Hic hic, sao giờ ai cũng túm em thế này, cái tật bép xép của em hại em rồi ... em nói trước là kiến thức em chả được gang tay, biết nhiêu nói nhiêu không giấu gì nhưng cũng chưa chắc làm được gì, các bác thông cảm cho em nó nhen.
Bác đúng là kỹ, tìm hiểu rõ ràng thông tin rồi mới lên kế hoạch. Em thấy bác bắt đầu có vẻ dè cái này, em cũng không đốc tới được vì thú thật là ngay bản thân em em cũng sợ nhảy vào những mảng nuôi trồng mình không biết rõ. Với tình hình Trung Quốc bắt đầu tung hàng, nó thấy VN mình hút hàng là nó sẽ dập tới ... gì chứ hàng của TQ thì dồi dào quá sức mình tưởng tượng. Làm cái gì mà không đi trước đón đầu được thì em ngại lắm.
Nhím, cá sấu ... những mặt hàng có giá trị kinh tế cao nếu kinh tế phát triển ... có vẻ hên xui khá nhiều cho nhà sản xuất nếu không thật sự chuyên tâm làm chuyên nghiệp. Còn heo bò gà cá thì đỡ hơn ... lúc nào cũng cầu nhiều nên khủng hoảng ở một mức nào đó cũng dễ dàng cut loss hơn.
Hỏi ý kiến em nên làm gì, em cũng bí bác ạ. Quanh quẩn thì trong đầu em chỉ có heo bò gà vịt cá thôi, nhàn nhã hơn thì trồng rau sạch, nấm linh chi ... chỉ cần ổn định được đầu ra, mình làm gì cũng được hết mà. Con bạn em năm ngoái có trao đổi với em về vụ nấm linh chi, dễ làm lắm, chi phí cũng không cao, nhân công ít, không cần nhân công trình độ gì hết mới sướng, chỉ sợ đầu ra bị ứ nhưng em thấy nấm thì bảo quản dễ hơn thực phẩm sống, bác có hứng làm cái này thì em bảo bạn em cho địa chỉ các trại để liên hệ.
Dưới em hết cá basa lại đến cá rô đầu vuông. Vừa rồi có ông chú ở Hải Dương ghé Long Xuyên chơi đánh hàng này ra miền trung và miền bắc nên em có hỏi thăm được một ít. Bạn em nói nuôi không khó, nhưng dễ bệnh quá. Em chả hiểu sao dân dưới này nuôi trồng gì rộ là rộ bầy đàn, tâm lý này không bỏ được thì chỉ có chết nhỏ hay chết lớn mà thôi.


ITVietnam nói:
Đúng là ăn tạp dễ nuôi đó mợ nhưng nếu cho ăn tạp như cứ ra chợ mua rau, củ quả về cho ăn thì rất dễ bể sô sớm đó. Cũng có bác kia nuôi theo kiểu trang trại lớn, cũng đi mua rau cải ngoài chợ về cho ăn nhưng cả bầy bị ngộ độc và đi từ từ. ==>lỗ sặc máu.
Em cũng nghe nói nhím dễ ăn lắm, nuôi như thỏ vậy. Nhìn tụi nó cũng dễ thương nhưng không ôm được như thỏ thôi hehe ... giờ nuôi con gì biết ăn là lo cái khoản ăn cho nó có bị trộn thuốc xịt thuốc quá không, rau cho người ăn còn thuốc sâu đầy, khổ thế.
À, nhắc thỏ mới nhớ, sao không nuôi thỏ đi bác IT, chi phí ban đầu cũng rẻ. Hồi đó nhà ba mẹ em nuôi chơi một chuồng thỏ, em ghét bọn nó lắm vì ăn gì mà ăn suốt ngày, em thì có chăm chút được cái khoản ăn uống cho chính em đâu mà đòi nuôi con này con kia. Vậy nên ba em mà bảo em cho thỏ ăn hôm nào ba không có nhà là em cáu với tụi nó lắm, cứ nhấp nhấp nhắm nhắm suốt không biết mỏi miệng hihi ... chỉ có thế thôi, chứ tụi nó xinh và ngoan ghê á. Mau lớn, mắn đẻ, chỉ chết khi trời quá lạnh và bị bỏ đói. Nhà em nuôi có kỹ thuật gì đâu mà tụi nó cứ đẻ hoài, mấy con thỏ con cũng mau lớn, tầm mấy tháng là có đợt thỏ mới, nhiều quá lại phải mang cho người quen muốn thịt thì thịt muốn nuôi thì nuôi. Chỉ tội lúc nào cho ăn quên đóng cửa chuồng thì thỏ chạy ra vườn bị chó cắn chết thôi hichic ... nếu tìm được đầu ra ổn định, em nghĩ nuôi thỏ khả quan đó bác.

Em mà chăn nuôi con gì chắc em chọn con trăn, mỗi nửa tháng cho ăn 1 lần, khỏe re hì hì. Bác IT có kinh nghiệm hay thông tin về trăn công nghiệp không ? Con trăn vậy mà hay, cái gì cũng xử được, từ da đến thịt, đến mỡ ... em khoái nhất là không phải cho ăn thường xuyên hihi, ba em cũng hay nuôi lặt vặt nên lâu lâu em thấy vườn nhà mọc ra cái chuồng có vài con gì đó chết cười luôn ... nhớ lại chuyện này cũng mắc cười, hồi đó nhà em còn nuôi vịt nữa cơ, gần nhà có 1 tiệm làm giá ( giá đỗ ăn ấy) nên nhà em qua mua xác vỏ đậu xanh về trộn cho vịt gà ăn, hay sót lại mớ hột đỗ bị chai ... thế là có mấy con bồ câu nhà hàng xóm qua làm phiền hoài, nó lụm mót ngoài vườn thì thôi đi, sau này quen thói bay vô nhà phá phách nữa, ị bậy hoài, ba em ghét, rình lúc nó chui vào nhà liền đóng cửa lại, túm nó quăng vào chuồng trăn hehe ... em đâu bít đâu, về nhà nghe kể lại vừa buồn cười vừa tội nghiệp con bồ câu ... nhắc lại chuyện chăn nuôi này cũng đã gần 20 năm trước, từ hồi em còn học cấp 1 bé tí ... nghĩ lại tuổi thơ mình có cái để hoài tưởng là hạnh phúc hơn F1 của các bác bây giờ chỉ toàn sách vở với áp lực thi cử hihi
 
Hạng B2
18/4/08
329
12
18
37
www.vhost.vn
Cám ơn mợ Hạnh, đúng như mợ nói là em đang e dè với em nhím này. Tuy nhiên cuối tuần này ba/mẹ em vẫn qua bên Long Thành tham khảo thử. Nhờ mợ gợi ý lại em mới nhớ lại vụ Thỏ. Vì trước đây nhà em có nuôi kết hợp thỏ trong chuồng và gà thả rong trong vườn quây lưới lại. Nhưng trước đây là nuôi với mô hình nhỏ. Hơn nữa nếu tiếp xúc lâu dài với nước tiểu của thỏ sẽ có hại cho sức khỏe. Cái lợi của nuôi thỏ là vốn ít, sản sinh nhanh. Nếu nuôi lâu dài thì ăn theo số lượng cũng tạm được. Nếu vụ nhím ko ổn chắc em đầu tư vào thêm mảng nuôi thỏ như trước đây quá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.