Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
11/1/10
20
18
3
Đà Lạt - Việt Nam
Chào các anh chị, em đăng ký OS đã lâu nhưng quên mật khẩu, rồi lại đăng ký lại account này tính nhờ tư vấn nhưng giờ mới có cơi hội để hỏi.
Em năm nay vừa tròn 26 cái xuân xanh mới sinh nhật được vài tháng :p, sống ở HCMC, độc thân, không vợ con, không bạn gái, không rượu chè, không hút chích, không bài bạc, nuôi 1 con chó bự chà bá, không đam mê xa xỉ phẩm(chuẩn thanh niên nghiêm túc :D) chỉ thích đồ công nghệ iphone, ipad,macbook các loại nhưng cái này không tốn tiền vì em thích cái gì chỉ cần chém gió với cty là cần cho công việc thì boss mua cho em luôn. Em muốn không nghiêm túc không được vì em bị tiểu đường type-2, cái này thì em không buồn vì từ ngày phát hiện bị bệnh em không uống rượu, ko hút thuốc, không HTGD, sống tích cực, tập thể dục hàng ngày, cảm thấy khỏe hơn thời khỏe mạnh, hồi sinh viên em bơi liên tục đc 200m, giờ em bơi đc 1200m :D. Nếu không bị bệnh chắc em là chuẩn men trong lòng các em gái teen :D
Hiện em đang làm manager cho một công ty nước ngoài. Trước đây em đi làm thuê cho tư bản giãy chết, xong nghỉ việc, dùng tiền để dành đầu tư làm vài cái dự án start-up, rồi mở cty với ước mơ mình sẽ được như anh Dong Nguyen ... nhưng toàn lỗ chổng mông nên em phát hiện ra tài năng của em về mặt này là zero, tiền cũng đã cạn nên em lại tiếp tục cày thuê cho tư bản.
Hiện tại em có để dành được khoảng 400tr, net income của em chính xác là 80.3tr/1 tháng. Trừ chi phí ăn uống, thuê nhà, tài trợ cho thằng em học hành thì hàng tháng em dư ra khoảng 65tr. Em có con heo đất gọi là heo du lịch mỗi ngày em bỏ vào đấy 200k, khi nào được 20tr thì em đập heo đi du lịch :3
Em không cần dành tiền mua nhà vì em có nhà ở quê rồi và cũng không có ý định sống lâu dài ở SG.
Hiện em không đầu tư gì, chỉ chơi hụi :3, 3 dây mỗi dây 3tr, tiền còn lại em chia làm đôi 1/2 gửi TK$, 1/2 gửi TK VND.
Mục tiêu của em là tới năm 35 tuổi không làm việc nữa, về quê xin vào 1 trường cấp tiểu học hay cấp 2 dạy IT cho vui hay dạy anh văn, lịch sử cũng được, cuối tuần thì đi chụp ảnh dạo để sống được tới 60 tuổi :p, do em nghĩ em sẽ chết sớm vì bệnh :(
Nhờ anh chị tư vấn giùm em kênh đầu tư tương đối an toàn (dĩ nhiên liều thì ăn nhiều nhưng em không được nhạy bén cho lắm), tỉ suất lợi nhuận ~12-15%/năm.
Nếu em đầu tư chứng khoán dài hạn có thể đạt được lợi nhận 12-15% không? xin lỗi hỏi ngu vì cái này em mù tịt.
Em có anh bạn rủ rê em góp vốn mua xe về cho thuê? Anh chị nào có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp em.
Cũng có một anh bạn già rủ rê góp vốn làm nông trại hoa kiểu mới, tưới nhỏ giọ, trồng cây trong chậu. Cái này có tiềm năng không ạ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
29/11/06
2.944
39.769
113
54
Thanh niên nghiêm túc thật :)

Việc trước mắt là bác làm thêm 1 con heo "sức khỏe",
mỗi ngày cũng bỏ vào 200k như con heo "du lịch"
Từ đây tới 35 tuổi có đảm bảo chỗ làm income 80chai ngon lành ko?
Nếu đảm bảo thì cứ bỏ vào TK VND, $ như nào giờ, đừng đầu tư gì hết :)
làm ăn thì bác đã thất bại, giờ tới đầu tư thì cứ đầu tư vào sức khỏe,
Sau 35 tuổi về quê hưởng ko khí trong lành, làm vườn chơi chim được roài

p/s: ah quên sao ko kiếm 1 em cho nó giữ tiền giúp
 
Bò Hóng
22/1/13
1.547
33.175
113
Good Men!

Cho thắc mắc tí: không HTGD là cái gì vậy?

26 cái xuân xanh mà net incom 80,3tr/tháng là quá ổn rồi đó.

Việc mong muốn đầu tư một cái gì khác rồi toàn lỗ chổng vó thì đây là cái lỗi mà Rất RẤT nhiều bạn dính phải ( mình cũng thế), tổng kết chuyện này 100% chính là nông nổi và thiếu thông tin cần thiết.

Do vậy cách tốt nhất vẫn là Làm việc bình thường, giao lưu nhiều để bổ sung thêm nhiều kiến thức xã hội

Sau khi tích luỹ đủ và cảm thấy một điều kiện gì đó đến với mình thật chắc chắn thì lúc đấy mới nghĩ đến chuyện Hậu sự.

Hehe! chuẩn này thích hợp với mình bởi mình chỉ thích cafe thôi, uống không lại mấy đồng chí trên này nên toàn bị "khinh" :D
 
Tập Lái
7/3/14
0
9
12
Hi em,

Ở tuổi em mà bị tiểu đường thì theo a dc biết thì thật đáng quan ngại, em nên đi kiểm tra thật kỹ, tìm bác sĩ giỏi và chăm sóc bản thân thật tốt. Có sức khỏe ổn định mới làm việc tốt dc.

Thời điểm này em chưa nên làm gì cả mà nên tích lũy. Theo so lieu em cho thì 5 năm nữa em sẽ có khoảng 3ty5 den 4ty. Lúc ấy mới nên làm.

O tuoi em ma co muc luong do, thì đã là người tài, chỉ còn đợi thời cơ.

Tóm lại thời điểm này em nên:

1. Chăm sóc giữ gìn suc khoe.
2. Tích lũy tư bản.
3. Di du lich nhieu, mở mang tầm mắt cơ hội sẽ tới.
4. Tổng hợp phân tích lý do tại sao mình thất bại trước. Đúc kết làm case study.
5. Xây dựng mối quan hệ.


Thân

P/s: Em cung nen doc ky chia se chan thanh cua anh nvquangcm nhe.
 
Hạng D
29/11/06
2.944
39.769
113
54
Bạn bằng tuổi mình nhưng mình hoàn toàn trái ngược với bạn. Mình cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Mình ngưỡng mộ bạn.

Mình hơn bạn mấy tuổi nhưng mình thua bạn mấy lần. Mình cũng tự cảm thấy xấu hổ và ngưỡng một bạn.

Mình cũng giống 2 bạn, ngưỡng mộ bạn ấy vô cùng, bằng tuổi bạn ấy mình 2 bàn tay trắng và 1 đống nợ nần do vay mượn để cưới vợ :)
Nhưng mình ko xấu hổ về bản thân mình mặc dù lâu lâu cũng có đi HTGD :)
 
  • Like
Reactions: Flasky
Tập Lái
11/1/10
20
18
3
Đà Lạt - Việt Nam
@nvquangcm: thanks a! cái vụ đảm bảo thu nhập này thì ko ai dám đảm bảo cả, nhưng nhất nghệ tinh, nhất thân vinh về lĩnh vực của em em rất khá, tự làm thì lỗ chứ đi làm cu li thì lương cao ko khó :p.
Sức khỏe lúc nào ưu tiên hàng đầu trong list của em, em chỉ có tật thức khuya do nhiều việc chứ ăn uống đạm bạc, tập thể dục nhiều, bác sĩ khen tốt. Hba1c 3 tháng đo 1 lần lúc nào cũng đc 5.2, 5.3.
Còn vụ kiếm ghệ thì em ko nghĩ đến, sợ bệnh tật khổ cho em nào lấy được em :)
@Meo Quay: hihi, trước kia em là chuẩn thanh niên nông dân VN, nhìn ava là biết, trẻ trâu lại có tiền nên cái gì cũng tham gia: bia bọt, thuốc lá, trồng rau,ola, zalo ... blah blah, từ khi phát hiện bệnh ( em từ 62kg->46kg :| ) thì đổi chuẩn luôn. Bây giờ chỉ uống cafe hay trà, lâu lâu làm 1 chai bia cho vui thôi ạ.
@Unux: em vẫn đang làm như anh chỉ, chỉ là lo lắng cho tương lai, kiếm thêm được tiền thì đảm bảo hơn chút cho ngày sau.
Em rất thích câu nói của Steve Jobs: "sống như thể ngày mai bạn lìa đời", mà đôi khi em bi quan nghỉ cũng có khi vậy ko chừng, kiếm tiền cho em rồi cho gia đình nữa :D
@Au Duong Phong, Đức Trần: em cũng hâm mộ các bác nữa! Ông trời cũng công bằng, được cái này thì mất cái kia, em chỉ ước mình được khỏe mạnh, có cha, có mẹ mà ko được. Mẹ em mất lâu rồi, em chưa kịp báo hiếu gì đã đi mất, giờ chỉ còn cha thôi.
Em thấy anh chị nào khỏe mạnh là thành công rồi, có cha mẹ rồi mình báo hiếu được, có vợ con, chăm sóc tốt cho gia đình cũng là thành công. Đều đáng để hâm mộ cả.

Vẫn chờ anh em vào tư vấn con đường sáng cho em đầu tư chậm mà chắc ạ :3
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.