Thảo Luận Chung Nhờ các bác giúp em với

Tập Lái
11/3/12
17
8
3
Em có một việc rất cần sự giúp đỡ của mọi người!
Số là vào khoảng 2:00 sáng ngày 26/04, bà xã em chuyển bụng nên em cấp tốc lấy xe chở vào Từ Dũ (nhà ở quận 9). Trên đường đi em ghé nhà thằng em nói nó cùng để vào đó nó chạy xe về (cậu em có bằng và cũng đã chạy đường xa đôi lần). Vào bệnh viện xong, em loay hoay lo việc vượt cạn của bà xã, cậu em chạy xe về ra đến đoạn Tôn Đức Thắng, gần quẹo ra Nguyễn Hữu Cảnh thì có 2 *** đang làm nhiệm vụ ở khúc này, vung gậy và gọi cậu em vào. Lúc này khoảng 4:00 sáng. Sau khi trình giấy tờ xong, *** bảo là cậu ấy chạy lấn tuyến đoạn Tôn Đức Thắng hướng từ Lê Duẩn xuống Nguyễn Hữu Cảnh và đòi phạt tại chỗ. Khổ thân cậu em do bị gọi đi gấp quá nên trong mình không có lúa gạo gì cả đành hẹn với *** sẽ về nhà lấy và quay lại phạt, chấp nhận cho *** giữ cà-vẹc xe (non quá!), chỉ hỏi tên đồng chí ấy bảo là "Tâm". Khi quay lại (bằng xe gắn máy) khoảng 5:30 thì *** đã chạy đâu mất. Cậu em chạy khắp khu này để kiếm nhưng không thấy đâu cả. Buổi sáng, cậu ấy phải xin nghĩ làm và đi dò hỏi, vào đội (hình như 16) ở Phạm Ngọc Thạch, gặp trực ban và hỏi thì cũng có 1 người tên Tâm nhưng bảo là không có giữ giấy tờ nào cả. Trực ban ở đây hướng dẫn đi qua các đội khác hỏi, nghe nói khu vực Tôn Đức Thắng này có tới 3 đội chia nhau cùng làm nhiệm vụ. Cậu em đi hỏi các nơi khác cũng không có kết quả gì, đã vào Giao thông quận 1 hỏi cũng không có.
Khổ thân thằng em tôi, sáng 27/04 và sáng 28/04 đều thức dậy lúc 3:00 chạy ra khu vực này tìm kiếm, dò hỏi nhưng cũng không có đồng chí nào nhận là đã cầm càvec cả. Bây giờ anh em tôi cũng không biết làm sao!
Xui xẻo thế nào, bà xã sinh em bé thiếu tháng (chưa được 8 tháng) nên phải nằm ở khu săn sóc đặc biệt, gia đình rất rối bời, lại thêm vụ này nữa nên không có xe để đi lại tiếp tế. Đúng là hoạ vô đơn chí!
Mong các bác/ các anh chị ai có cao kiến gì xin chỉ giúp dùm anh em tôi với.

Xin trân trọng cảm ơn các bác, các anh/chị.

 
Hạng B2
3/12/12
462
50
28
USA-VN
Làm cớ mất cà vẹt thui,đâu có gì khó.chúc bác mẹ tròn con vuông,con e lúc trước cũng thiếu tháng,bây giờ nó to như voi
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Khổ thân bác chưa, cậu em này chưa có kinh nghiệm làm việc với xxx.... tối thiểu cũng xin được số điện thoại liên lạc. Nhưng cũng đã muộn rồi bác cứ nói cậu em tìm thêm vài ngày nữa, nếu có quen thì tới đoàn Q1, Phạm Ngọc Thạch... tìm lịch trực ca đêm hôm đó. (mà không biết cậu em này có còn nhới mặt anh Tâm đó không nữa) thì từ từ sẽ ra, cuối cùng không được thì xin làm lại giấy mới, cũng dễ lắm.

 
Tập Lái
11/3/12
17
8
3
Em cảm ơn bác HungQ6 và Thong.Nguyen.
Hiện tại em đang cố chạy đến chỗn Phạm Ngọc Thạch để hỏi thêm xem sao.
Cảm ơn.
 
Hạng B2
4/3/13
174
16
18
Tp.HCM
Nếu không tìm được đồng chí xxx kia thì bác làm đơn cớ mất mang qua công an phường xác nhận, (nhớ nói với cảnh sát khu vực là mất tại khu vực phường mình cư trú, không thôi CSKV không chịu ký xác nhận đâu). Xong bác mang ra 282 NTL xin cấp phó bản thôi. Chúc bác may mắn nhé!
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Chia buồn cùng e của bác, bác hỏi thử bên Phạm ngọc thạch xem đội nào phụ trách tuyến đường đó rồi đến từng đội hỏi thử xem như thế nào!
 
Tập Lái
11/3/12
17
8
3
Cảm ơn các Bác.
Hôm nay anh em tôi chạy qua chỗ Phạm Ngọc Thạch hỏi lại xem các đồng chí ở đó có giúp được gì không?

 
Hạng C
10/4/13
882
4
16
48
Trên Tôn Đưc Thắng quẹo qua Nguyễn Hưu Cảnh thì có 2 làn, một làn ngoài cho đi thẳng một làn trong cho quẹo Nguyễn Hưu Cảnh nhưng có nhiều bác chạy làn ngoài gần tới đèn xanh đỏ thì tạt đầu vô làn trong để quẹo phải... từ đối diện xxx đứng chốt đã thấy và báo cho trạm bên kia bắt vào ....