chả là từ hồi đậu đại học năm 1998 đến nay.dù đã đi qua nhiều xe và nhiều hãng khác nhau cùng với hiện tại đang đi koup 2 cửa nhưng em vẫn hằng ngày ao ước., đam mê đến độ chưa bao giờ dám sờ tay vào 1 chiếc eclipse 1995 đang đậu nào dù chỉ đứng cách nó có 1 m.em chỉ muốn sờ khi nào em đi coi để mua.ao ước
đến độ thỉnh thoảng vẫn nằm mơ được lái 1 em eclipse 1995 nên mạn phép nhờ các bác os. chắc cũng đã có nhiều bác trên os mình từng đi qua hay có bạn bè đi xe này. dự định cuối năm này sẽ rước em nó. em chỉ ao ước elsipse 1995 chứ ko thích phome đời mới, xe cũ tất nhiên là có khuyết điểm. em chỉ xin các bác tư vấn . 1. nó hay bị lỗi gì. 2 là chỗ chuyên sửa chữa dòng xe này để cuối năm em vào sg rước xong là mang nó ra miền trung nghèo khó cho thỏa niềm ao ước gần 20 năm nay,hjchjc.em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ giao lưu phê pháo các kiểu ạ.