dưới chân đèo
đang lên đèo
sg đl đi theo cung đường này khoảng 360km , tình trạng đường xá như hình k vấn đề gì , ít xe lớn , nhưng trên đèo hay gặp người dân tộc , đường chỉ đủ cho 2 làn xe , nếu gặp tải đang bò thì chỉ vượt khi cảm thấy đủ an toàn , cảnh đẹp . hình chụp tháng 10

đang lên đèo

sg đl đi theo cung đường này khoảng 360km , tình trạng đường xá như hình k vấn đề gì , ít xe lớn , nhưng trên đèo hay gặp người dân tộc , đường chỉ đủ cho 2 làn xe , nếu gặp tải đang bò thì chỉ vượt khi cảm thấy đủ an toàn , cảnh đẹp . hình chụp tháng 10
Đường thì tốt nhưng nhỏ và cua liên tục, kéo dài nên không thể chạy nhanh được, thích hợp cho bác nào cần luyện tay lái. Nên đi ban ngày và nếu có từ 2 xe trở lên thì bác sẽ bớt 'cô đơn', vì đường đi toàn là rừng rú, hên lắm mới thấy xe ngược chiều, lâu lâu thì được gặp 1 vài bác dân tộc.
PHUC AN nói:E mới đi Đà Lạt về bằng đường này! Nếu bác và gia đình có máu phiêu lưu thì nên đi khám phá, cảnh rất đẹp, nhớ chụp hình kỷ niệm nha bác! Bữa về bà xã e căng thẳng quá nên ko chụp được tấm nào!
BX bác căng thẳng vụ gì vậy? thấy ko có xe cũng ớn nhỉ

Mr.Boy nói:Nhìn hình bác m.m đẹp quá, nếu đi 2 xe thì e ko lo lắm. Các bác đi một mình hay nhiều xe vậy![]()
![]()
xe đời mới thì đi 1 mình đc chứ , có sao đâu , người dân tộc nuôi trồng dọc đường đi cũng nhiều , nhìn yên bình.
m.m nói:xe đời mới thì đi 1 mình đc chứ , có sao đâu , người dân tộc nuôi trồng dọc đường đi cũng nhiều , nhìn yên bình.Mr.Boy nói:Nhìn hình bác m.m đẹp quá, nếu đi 2 xe thì e ko lo lắm. Các bác đi một mình hay nhiều xe vậy![]()
![]()
Lần em đi là một xe, tới đèo Gia Bắc là đã gần 5:00pm rồi, trên xe chỉ có em lái + vợ cả và bà chị. Cái cảm giác lái xe xuyên rừng rú bao la trong trời nhập nhoạng tối thật khó tả và đường có vẻ xa hơn rất nhiều. Do lỡ công việc em mới phải đi trễ vậy, chứ nếu đi ban ngày em nghĩ sẽ thoải mái hơn.