Thảo Luận Chung Nhờ giúp đỡ

Hạng F
7/4/09
12.426
6.649
113
HCMC
www.flickr.com
Bác này chấn ngay đầu xe em vầy sao em ra được? Bác nào có cao kiến gì không?

Nhờ giúp đỡ
 
Hạng B2
17/11/13
182
578
113
TP.HCM
Bác chủ nóng tính thì gọi bằng được chủ xe trắng để de ra cho bác. Còn hiền lành thì tự dời ghế nhựa để lùi về, dĩ hoà vi uý. Nhưng như em là em kết hợp cả hai, vẫn muốn kêu chủ xe ra để nói chuyện cho biết, chứ đậu xe kiểu vậy ảnh hưởng đến người khác sao đc. :confused:
 
Hạng B2
24/4/13
287
33
28
dọn sau để de thôi bác, ko thì chờ ông kia ra rồi nói chuyện.
 
Hạng F
7/4/09
12.426
6.649
113
HCMC
www.flickr.com
Đằng sau đống ghế là 1 xe nước mía nên em kg de xe lại được. Em quyết định lên xe nổ máy ngồi chờ và bật đèn lên để bác kia nếu có nhìn ra xe thì biết em đang ngồi trên xe và chờ bác ấy.

Nhờ giúp đỡ
 
Hạng B2
27/10/12
205
272
78
Bữa em đi bộ ngang qua đây mà không có cách nào leo qua 2 xe để đi trên vỉa hè được, hix...
Em biết "nàm sao" đây?

Bác đi bộ một mình thì nói gì. Em còn hình dung ra một cụ già, một bà mẹ đẩy xe nôi trẻ em leo qua 2 chiếc xe này để đi nữa kìa.