Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bác ơi cho em hỏi ké với, bác có thể giúp em book phòng ở Đà Lạt từ mùng 2 đến mùng 5 không ạ, em đã hỏi bác Daw nhưng bác ấy trả lời là tất cả đều hết phòng rồi, em cũng nhờ 1 vài người kiếm dùm ks mini nhưng cũng chưa được nèlaotuu2002 nói:Bác chọn mấy ngày này em thấy hơi bị được....mấu chốt vấn đề mà bác chủ thớt cần là tận hưởng cái cảm giác thư thái, nhẹ nhàng không ngộp ngạt đông đúc...với hi vọng vét trọn niềm vui...![]()
Nếu bác đã sắp lịch như thế thì bác cứ thẳng mà phi thôi ạh.... các vấn đề phòng óc bác khỏi phải lo chuyện cháy phòng thổi giá, các điểm tham quan du lịch thì bác hưởng trọn thú vui, dịch vụ ăn uống chắc hẳn có mắc nhưng vẫn cầm chừng!
Bác cần lưu ý vài điều này:
1. Cận tết là các bác xxx tranh thủ đóng lúa cho Mợ Cọp ở nhà! Và mấy anh Xơn Lé thì chạy thôi rồi ẩu!
2. Không theo bất cứ lời quảng cáo dzụ ngọt nào của cánh xe ôm, xích lô, .... co huyền....để tránh bị thịt!
3. Trong chuyến đi, khó tới đâu bác cứ gọi em tới đó! Biết chi em chỉ nấy ( ăn gì ở đâu, chơi chi ở mô, và sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý vì em thấy bác có thời gian tham quan không nhiều và còn lại bác phải ôm vô lăng! )
4. Trước khi di chuyển từ Tp.HCM -> Đà Lạt, bác nên gọi Thành Bưởi hay Phương Trang để hỏi tình hình đường xá! Từ Đà Lạt -> Nha Trang thì bác cứ gọi em, theo tình hình thực tế em sẽ hướng dẫn cụ thể.
Đặc biệt, cả 2 tuyến đường bác rất không nên di chuyển vào ban đêm vì mặt đường ko tốt, hạn chế tầm nhìn, đường quanh co & đèo dốc, ... thật sự không thuận lợi.!
P/s: em kẹt tý công việc nên reply trể, bác thông cảm! Cần thông tin gì bác cứ sms hay alo em củng được! ( Tuân - 090 5208 332 )
Chúc bác cùng gia đình có chuyến đi thành công tốt đẹp!
laotuu2002 nói:Bác chọn mấy ngày này em thấy hơi bị được....mấu chốt vấn đề mà bác chủ thớt cần là tận hưởng cái cảm giác thư thái, nhẹ nhàng không ngộp ngạt đông đúc...với hi vọng vét trọn niềm vui...![]()
Nếu bác đã sắp lịch như thế thì bác cứ thẳng mà phi thôi ạh.... các vấn đề phòng óc bác khỏi phải lo chuyện cháy phòng thổi giá, các điểm tham quan du lịch thì bác hưởng trọn thú vui, dịch vụ ăn uống chắc hẳn có mắc nhưng vẫn cầm chừng!
Bác cần lưu ý vài điều này:
1. Cận tết là các bác xxx tranh thủ đóng lúa cho Mợ Cọp ở nhà! Và mấy anh Xơn Lé thì chạy thôi rồi ẩu!
2. Không theo bất cứ lời quảng cáo dzụ ngọt nào của cánh xe ôm, xích lô, .... co huyền....để tránh bị thịt!
3. Trong chuyến đi, khó tới đâu bác cứ gọi em tới đó! Biết chi em chỉ nấy ( ăn gì ở đâu, chơi chi ở mô, và sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý vì em thấy bác có thời gian tham quan không nhiều và còn lại bác phải ôm vô lăng! )
4. Trước khi di chuyển từ Tp.HCM -> Đà Lạt, bác nên gọi Thành Bưởi hay Phương Trang để hỏi tình hình đường xá! Từ Đà Lạt -> Nha Trang thì bác cứ gọi em, theo tình hình thực tế em sẽ hướng dẫn cụ thể.
Đặc biệt, cả 2 tuyến đường bác rất không nên di chuyển vào ban đêm vì mặt đường ko tốt, hạn chế tầm nhìn, đường quanh co & đèo dốc, ... thật sự không thuận lợi.!
P/s: em kẹt tý công việc nên reply trể, bác thông cảm! Cần thông tin gì bác cứ sms hay alo em củng được! ( Tuân - 090 5208 332 )
Chúc bác cùng gia đình có chuyến đi thành công tốt đẹp!