- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em sẽ ko nhìn vào cái sự đẹp trai, mà nhìn vào tướng mạo. Em sẽ ko nhìn vào căn nhà đang sở hữu, mà nhìn vào khả năng và ý chí để kiếm được căn nhà đó bác ạ. Và điều em xăm xoi nhiều nhứt: con gái em có được hạnh phúc hay không, bất kể giàu hay nghèo, xấu hay đẹp.
@Bác Tồn: bác khá quá còn gì, vợ chồng em qua 8 năm thuê ko biết bao nhiêu căn hộ, mới tới căn nhà đầu tiên của mình. Nếu cho em làm lại từ đầu, em sẽ vẫn ko kết hôn với những chàng có nhà mặt tiền của năm xưa
@Bác Tồn: bác khá quá còn gì, vợ chồng em qua 8 năm thuê ko biết bao nhiêu căn hộ, mới tới căn nhà đầu tiên của mình. Nếu cho em làm lại từ đầu, em sẽ vẫn ko kết hôn với những chàng có nhà mặt tiền của năm xưa
commado nói:NắngSG nói:Em chỉ lo là bên nhà gái ko muốn gả ko phải vì vấn đề nhà cửa thì mới lo bác ạ. Vì từ bản thân em suy ra, cha mẹ (nếu ko phải quá khờ hay quá tham lam) có con gái thì chỉ mong con hạnh phúc, lấy được chồng tử tế và hiền, sau đó mới tính qua mấy điểm khác chứ ko có đưa chuyện nhà cửa lên hàng đầu như các bác nghĩ đâu ạ. Vì đã có con gái lớn sắp lấy chồng thì cha mẹ ko còn trẻ nữa, mà đã ko còn trẻ thì hầu hết đều hiểu: tiền bạc của cải chưa thể đến sớm được, còn trẻ mà có nhiều tiền chưa chắc đã là hay.
Nên theo em bạn của bác ko cần gì phải cuống lên mua nhà, mua đất. Hãy chứng tỏ cho các cụ là con gái họ sẽ được hạnh phúc và an toàn.
e cũng nghĩ như mợ vì bạn e theo đạo thiên chúa còn cô bé kia làm chính quyền. h bố mẹ cô bé đó cứ ép cô bé đó với con người bạn. bố mẹ ko đồng ý là mệt mỏi lắm, bên này ép qua, bên kia ép lại, ở giữa thành tép, gì chứ cái này e có khá nhiều KN.
PS. e hỏi ngòai lề tí, mợ Nắng và các bác có con gái có bao giờ lấy lí do bạn trai con mình ko đẹp trai để ngăn cản chuyện tc ko ạ?

tonjohn nói:Ngày xưa e dân tỉnh lẻ cũng lấy vợ SG , cưới xong rồi dắt bả đi ở mướn tới 3 chỗ rồi mới xây được cái nhà
Bây giờ bả đồng sở hữu với e cũng 3 cái nhà ở SG
Bác chủ nói thằng em bác bỏ con đó là vừa !
Khi xét xử, người ta cũng phải "linh động" áp dụng luật theo từng trường hợp bác ạ. Chứ cứng ngắc theo kiểu 1+1=2 thì e là cũng khó thoả mãn
@Bác chủ: Em vẫn bảo lưu quan điểm các story này là vớ vẩn. Thôi em zot
@Bác chủ: Em vẫn bảo lưu quan điểm các story này là vớ vẩn. Thôi em zot

van_nguyen113 nói:Có luật cứ tạm ứng trước là được thanh toán lại hở bác.sihu nói:Theo em cứ bem cho bụng nó to ra là được approve thôi - chứ bác đem hỏi cái này o FI em thấy bác cũng thuộc hàng "đã n..mà còn tỏ ra nguy hiểm" đấy![]()
sihu nói:Khi xét xử, người ta cũng phải "linh động" áp dụng luật theo từng trường hợp bác ạ. Chứ cứng ngắc theo kiểu 1+1=2 thì e là cũng khó thoả mãn
@Bác chủ: Em vẫn bảo lưu quan điểm các story này là vớ vẩn. Thôi em zot
van_nguyen113 nói:Có luật cứ tạm ứng trước là được thanh toán lại hở bác.sihu nói:Theo em cứ bem cho bụng nó to ra là được approve thôi - chứ bác đem hỏi cái này o FI em thấy bác cũng thuộc hàng "đã n..mà còn tỏ ra nguy hiểm" đấy![]()
với bác đúng là vớ vẩn thiệt vì bác ko ở trong TH của bạn e, hoặc bác chưa từng trải qua bao giờ. nhưng đối với bạn e thì lời khuyên của các bác rất hữu ích. còn bác nói chứ bem cho bụng to rồi linh động gì đó thì

@ mợ nắng: vậy mà có người như thế + như bác van_nguyen113 nói luôn
@ bác Tồn: vụ bố mẹ cô đó chuyển ý cả năm nay rồi, nhưng cô bé đó lúc đầu chỉ nói với bạn e là ko lấy chồng, nên bạn e cứ tìm hiểu ngkhac đi, lúc nào có người khác thì chia tay. ở cty bạn e cũng có người thích nó nhưng nó nói chẳng có cảm giác gì cả dù xinh hơn, nên có chia tay được đâu. thàn ra giờ mới tìm cách khác
Ờ, nghĩ thế cho nó thoải mái.Hule nói:Vợ chồng là duyên nợ, đã có nợ thì muốn chạy cũng không thoát. Nói bạn bác cứ yên tâm.
- Status
- Không mở trả lời sau này.