Himlam nói:
bravia nói:
về vấn đề bồi thường thì phải coi lại, Cù lao Đại Phứoc này do các hộ dân tự chèo thuyền ra trồng cấy, chứ không phải là đất tư, do vậy việc bồi thưòng chỉ giải quyết cho những hộ đang trồng vụ hoa màu trên đất thôi. Đất thì vẫn thuộc quyền sử dụng của nhà nứoc. mấy năm trứoc sang lại ruộng có 20tr 1 ha mà chả ai thèm ngó tới.
Bác này nói cũng chí lý nhỉ. Hồi xưa Saigon này, cũng toàn sông lạch, các cụ tổ ngày xưa cứ chèo thuyền ra trồng trọt, san lấp, xây nhà bất hợp pháp không xin phép gì hết.
Quên hỏi bác "đất tư" là sao nhỉ ??? chế độ ta mà có "đât tư " sao ???? Bác thông thái thật đấy.
Bất cứ chế độ nào, quốc gia nào thì đất đai luôn là sở hữu của toàn dân sống trong lãnh thổ đó. Người dân, tổ chức thì chỉ có quyền sử dụng trên đó mà thôi.
Vậy đất tư thì do cá nhân, tổ chức, đoàn thể QUẢN LÝ, còn đất công thì do Nhà Nước Quản lý.
Đất Tư được thừa nhận do yếu tố lịch sử để lại, được cấp, giao, khai phá,.. phải được cơ quan có thẩm quyền của Nhà Nước thay mặt chứng nhận, và được NN thu thuế hàng năm theo quy định của NN.
Những trường hợp người dân tự ý khai phá nếu như không được một Cơ quan chuyên trách của Nhà Nước chứng nhận thì không được coi là đất tư. Vậy trường những người dân tự ý dùng đất công để tư lợi là SAI, chẳng qua mấy ông chính quyền làm ngơ vì không muốn dân bị Đói, còn trường hợp tự ý Cấp đất Công cho Tư nhân thì Ông nào cấp phải đi Tù.
Em thấy mấy chính sách quản lý đất đai của XXX VN mình là quá ưu ái với dân rồi, chẳng qua có mấy ông lãnh đạo trình Kém, không nắm rõ về chủ trương hoặc là lờ không biết giao đất tầm bậy quá, dân thấy bất công kiện cáo um sùm