Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Sao không thấy đồng chí nào nhận trách nhiệm về cái sự lãng phí khổng lồ này nhỉ! Chính lãng phí và đương nhiên và cả tham nhũng là 2 trong nhiều nguyên nhân hàng đầu làm cho đất nước...ì ạch!
À chắc...thí điểm!
À mà tại...kinh tế thế giới khủng hoảng!
À mà tại...nhà đầu tư! Ai bảo người ta lấy đất hoang xẻ ra bán mà cũng ào ào vô đẩy giá lên!
À mà tại vì mới...định hướng lên TP thôi, muốn lên TP phải bỏ ra thêm vài tỉ USD đầu tư công nữa!
Ờ! Mà hổng chừng cái đống hoang này sắp tới tự dưng nó sốt xình xịch mới là bi hài! (Đương nhiên 1 vài nhà đầu tư có thể thoát hàng nhưng cái đại cuộc nó sẽ...tèo téo teo)!(Kệ...mịa, đại cục là cái...éo gì)
Giống như trên thị trường CK có nhiều cổ phiếu của những công ty sắp tèo giá chỉ 2-3k/CP tự dưng sốt xình xịch tăng lên 8-10k/CP thu hút rất nhiều tiền vô nó trong khi CP của những công ty mạnh thật sự (cũng tương đối thôi) chỉ tăng 20-50% trong vòng 1 năm qua!
Lúc đó PTV vào bảo thị trường CKVN hấp dẫn nhất thế giới và nền kinh tế VN đã thực sự khởi sắc!
Không phân tích cũng biết cái...đại cục nó "như thế lào"! Nên em sợ nó cũng...ứng dụng vào trong bất động sản! Nó cũng từng giống như cái đống hoang này hồi xưa từng tăng giá từ 1tr5/m2 lên 4-5tr/m2 từ năm 2006-2008! Trong khi ở Sì gòn có những căn nhà ngon lành(!) giá chỉ tăng chừng gấp đôi! Và rõ ràng khi nó tèo như bi giờ, nó kéo theo tất cả...lâm trọng bệnh với nó-kể cả nền kinh tế!
Em nói dài như thế để thấy...tiền đôi khi nó bị hút vô mấy chỗ tào lao nhiều hơn cái thực chất! Đó cũng là nguyên nhân chính thứ 3 làm cho đại cục nghèo, dẫn đến cá nhân em...nghèo! Và cuộc sống đôi khi như đi...đánh bạc là vậy! (Dân bỏ tiền vào đâu: Vàng, bất động sản-đánh bạc, tiết kiệm-đánh cược, chứng khoán-bạc bịp)!
À chắc...thí điểm!
À mà tại...kinh tế thế giới khủng hoảng!
À mà tại...nhà đầu tư! Ai bảo người ta lấy đất hoang xẻ ra bán mà cũng ào ào vô đẩy giá lên!
À mà tại vì mới...định hướng lên TP thôi, muốn lên TP phải bỏ ra thêm vài tỉ USD đầu tư công nữa!
Ờ! Mà hổng chừng cái đống hoang này sắp tới tự dưng nó sốt xình xịch mới là bi hài! (Đương nhiên 1 vài nhà đầu tư có thể thoát hàng nhưng cái đại cuộc nó sẽ...tèo téo teo)!(Kệ...mịa, đại cục là cái...éo gì)
Giống như trên thị trường CK có nhiều cổ phiếu của những công ty sắp tèo giá chỉ 2-3k/CP tự dưng sốt xình xịch tăng lên 8-10k/CP thu hút rất nhiều tiền vô nó trong khi CP của những công ty mạnh thật sự (cũng tương đối thôi) chỉ tăng 20-50% trong vòng 1 năm qua!
Lúc đó PTV vào bảo thị trường CKVN hấp dẫn nhất thế giới và nền kinh tế VN đã thực sự khởi sắc!
Không phân tích cũng biết cái...đại cục nó "như thế lào"! Nên em sợ nó cũng...ứng dụng vào trong bất động sản! Nó cũng từng giống như cái đống hoang này hồi xưa từng tăng giá từ 1tr5/m2 lên 4-5tr/m2 từ năm 2006-2008! Trong khi ở Sì gòn có những căn nhà ngon lành(!) giá chỉ tăng chừng gấp đôi! Và rõ ràng khi nó tèo như bi giờ, nó kéo theo tất cả...lâm trọng bệnh với nó-kể cả nền kinh tế!
Em nói dài như thế để thấy...tiền đôi khi nó bị hút vô mấy chỗ tào lao nhiều hơn cái thực chất! Đó cũng là nguyên nhân chính thứ 3 làm cho đại cục nghèo, dẫn đến cá nhân em...nghèo! Và cuộc sống đôi khi như đi...đánh bạc là vậy! (Dân bỏ tiền vào đâu: Vàng, bất động sản-đánh bạc, tiết kiệm-đánh cược, chứng khoán-bạc bịp)!
Quan trọng nhất là các bác quy hoạch xong lại không chuyển các cơ quan hành chính của Đồng Nai từ Biên Hòa xuống Nhơn Trạch, rồi lại không có cầu về Sài Gòn thì người ta về đó làm gì.
@Vinh99vn: Em làm gì có "trình" mà tạo sóng! Men theo chân con sóng đã đủ "đúi"! Mà sóng của em men theo nhỏ lém, ví dụ như mấy bác tăng giá gas-em xài điện, tăng tiếp giá điện em xài củi! Tăng giá sữa em cho con uống...nước cơm! Đại khái là vậy-thích ứng với điều kiện! Đôi khi thấy thấy bất công-lãng phí đâuđó...kêu ca tí cho...vơi đi nỗi niềm vậy mà!
@Bavăn: he, he! Cám ơn bác..chịu khó đọc cái sự...trải lòng của dài ngoằn nghèo của em! Sáng sớm viết cái gì đó cho đỡ buồn ngủ...lấy khí thế làm việc! Vì vậy nó chỉ là "tào lao kí sự" cho vui không có giá trị "thực tiễn" là mấy!
Mà Nhơn Trạch sắp tới đón nhận nhiều thay đổi lắm (em không bơm vá gì đâu)-thực ra chỉ là...hợp thức phần nào cái đã "bơm vá" từ lâu: Cầu và đường từ Vành đai ngoài qua, cao tốc Long Thành-Bến Lức! Lúc đó nó sẽ đi vào thực chất hơn!
Giống như Q2, Q9 sau bao năm sốt trước khi hạ tầng được làm như hiện nay (qui hoạch trước) thì nay Q2 đã đi vào thực chất rồi! Nhơn Trạch xa xa cũng vậy nhưng mức độ thấp hơn!
Chúc các bác ôm hàng Nhơn Trạch tiếp tục hi vọng (còn gì đâu mà thất vọng
), bác Vinh99vn sớm gom hàng đúng đáy!
@Bavăn: he, he! Cám ơn bác..chịu khó đọc cái sự...trải lòng của dài ngoằn nghèo của em! Sáng sớm viết cái gì đó cho đỡ buồn ngủ...lấy khí thế làm việc! Vì vậy nó chỉ là "tào lao kí sự" cho vui không có giá trị "thực tiễn" là mấy!
Giống như Q2, Q9 sau bao năm sốt trước khi hạ tầng được làm như hiện nay (qui hoạch trước) thì nay Q2 đã đi vào thực chất rồi! Nhơn Trạch xa xa cũng vậy nhưng mức độ thấp hơn!
Chúc các bác ôm hàng Nhơn Trạch tiếp tục hi vọng (còn gì đâu mà thất vọng

mấy bác ôm Nhơn Trạch cho em hỏi tí:
1. Lí do gì người ta phải chuyển xuống đây sống?
2. Xây xong sân bay Long Thành, thì lí do gì người ta phải chuyển xuống đây sống?
3. Giả dụ đem được người ta xuống đây sống được rồi, thì được lợi ích gì?
Mấy bác nhớ đưa ví dụ cụ thể chứ phán chung chung là phát triển kinh tế vùng, em nghe nhức đầu lắm.
1. Lí do gì người ta phải chuyển xuống đây sống?
2. Xây xong sân bay Long Thành, thì lí do gì người ta phải chuyển xuống đây sống?
3. Giả dụ đem được người ta xuống đây sống được rồi, thì được lợi ích gì?
Mấy bác nhớ đưa ví dụ cụ thể chứ phán chung chung là phát triển kinh tế vùng, em nghe nhức đầu lắm.
- Status
- Không mở trả lời sau này.