Thảo Luận Chung Nhục quá các bác ơi !

Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Đi trước bà con có chút xíu thôi, cơ bản là nghiến răng nghiến lợi để mà có được tí tỷ lệ % để mà so sánh với mấy nước lạc hậu bên cạnh chứ. Không lẽ qua Lào, Cam hoặc Myanmar mà khoe, nước tao có số xe 2B nhất thế giới thì còn nỗi nhục nào bằng.
Mấy ace 4B cũng cố gắng lấy tinh thần của AQ mà tự động viên nhau, tất cả cũng chỉ vì danh dự của đất nước mà thôi!
 
Hạng C
7/6/14
916
1.507
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Hồi xưa lúc em mua ô tô lần đầu tiên thì bạn bè ai cũng tròn con mắt hết, chạy ô tô về bên vợ, bên nội, ngoại là ai cũng nhìn mình và được nâng cấp lên 1 bậc ngang hàng với người lớn dù em nhỏ tuổi hơn và tiếng nói trong gia đình, họ hàng có trọng lượng hơn. Đi làm ăn thì khỏi phải nói bước xuống ô tô thì uy tín tăng lên 1 bậc. Ra ngoài đường ăn uống hay vô chổ mua sắm thì bảo vệ ra tận nơi mở cửa xe như VIP.
Đi làm hằng ngày thì em vẫn đi chiếc honda airblade cùi còn ô tô thì chỉ đi chơi và đi công việc xa thôi.
 
Hạng B2
13/7/12
244
245
43
HCM
đúng là tào lao thiệt. chắc kiến nghị có thêm mục "chuyện tào lao" để chuyển cái bài báo này vô đó.
 
  • Like
Reactions: tonybom