Cao tốc cho chạy từ 50 - 100km mà các bác, em nào yếu thì chạy làn trong (max 80km/h), em nào khoẻ thì phi ra làn ngoài (max = n km/h). Vô tư đi các bác.
Chiều nay vừa đi cao tốc. Không biết các bác nào đã đi cao tốc có cảm giác giống mình không : cao tốc Trung Lương chạy nhanh thì phải chạy lane trong vì lane ngoài rất nhiều xe chạy 100km/h nên lane trong chỉ vướng xe tải thôi.
Đường thì trải lớp nhựa kỷ thuật mới gì đó mà giống như không lánng mịn nên rất mau mòn vỏ mà cảm giác chạy bị sàng lúc chạy đoạn cao tốc trên cao (1 phần cũng vì gió mạnh). Nên cảm giác lái cao tốc Trung lương bằng C200 cũng không sướng bằng chạy Đại lộ NVL !
Đường thì trải lớp nhựa kỷ thuật mới gì đó mà giống như không lánng mịn nên rất mau mòn vỏ mà cảm giác chạy bị sàng lúc chạy đoạn cao tốc trên cao (1 phần cũng vì gió mạnh). Nên cảm giác lái cao tốc Trung lương bằng C200 cũng không sướng bằng chạy Đại lộ NVL !
trai saigon515 nói:Nên cảm giác lái cao tốc Trung lương bằng C200 cũng không sướng bằng chạy Đại lộ NVL !
Đồng ý là đường cao tốc vẫn chưa thể so với Autobahn nhưng bác bảo thua NVL thì em hoàn toàn chịu thua bác!
sailor nói:trai saigon515 nói:Nên cảm giác lái cao tốc Trung lương bằng C200 cũng không sướng bằng chạy Đại lộ NVL !
Đồng ý là đường cao tốc vẫn chưa thể so với Autobahn nhưng bác bảo thua NVL thì em hoàn toàn chịu thua bác!![]()
bác cho em hỏi ,chỗ tô đỏ có nghĩa là gì,em thấy nhiều bác nói từ này nhưng không biết nói về cái gì.