Tập Lái
6/12/14
31
32
18
40
Chuyện là thế này:
Hôm nay mình đi từ vòng xoay Lăng Cha Cả hướng lên Cộng Hòa có tòa nhà VTC lớn (đối diện kia đường là đường Út Tịch) có 1 chốt xxx 3 chú canh chừng, lâu nay đi mình thường xuyên để ý không có mấy "thằng xe ôm" hay là nó đứng đâu xa mình k biết, mình tấp vào lề đến cây ATM ACB cách mấy xxx tầm 12m, vừa dừng xe vào cây ATM lại thấy 2 thằng (1 thằng mập to cao, 1 thằng ốm tông teo, xâu bông tai, cả 2 đều đội mủ phớt) nhìn bặm trợn thì đoán ra, 2 thằng xe ôm đang canh chừng cho mấy chú xxx, mắt 2 thằng đảo điên liên tục, nhìn trước ngoái sau, rồi chăm chú nhìn về phía mấy xxx làm nhiệm vụ.
Nhìn 2 thằng ngu này, mình nghĩ:"Ơ! không biết nó ăn c** gì mà ngu thế không biết, ngày nó cho được nhiêu, mà thằng ngồi, thằng đứng, phì phèo thuốc lá, phơi mặt ngoài đường, chưa nói đến gặp chuyện chẳng lành thì có thiệt thân, trong khi to cao, thiếu gì việc để làm, lại phải bám theo đít mấy nhóm kia để mà sống." Khi khoác trên mình cái áo Đảng thì đố thằng nào dám đụng tới nó, trong khi mình chỉ là cái thằng đầu đường xó chợ, lại phải đi bảo vệ nó để kiếm đôi ba đồng bạc lẻ.
p/s: suy nghĩ của riêng em :D
Hết.
 
Hạng C
28/2/15
686
619
93
48
cho mỗi thằng 200k 1 ngày là nó làm tất cả mọi chuyện theo yêu cầu thôi ! Một ngày nó chạy chưa chắc dc nhiu đó, có cơ hội kiếm thêm nó đâu nỡ bỏ qua ! đóng vai QCBX đó bác !
PS : mình rất trân trọng các bác tài xe ôm làm việc lương thiện, kiếm sống bằng mồ hôi, công sức của mình nhé.
 
  • Like
Reactions: nguyen.nguyen8714
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Mấy thằng đó lười lao động chỉ thích ăn chất thải của người khác
 
  • Like
Reactions: volvo960