Theo em thì cũng nên nhường nếu đó là tình huống có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, đó là vấn đề đạo đức thôi, họ đúng hay sai gì thì cũng là con người.
Đúng luật thì không cần bàn vì chắc chắn phải nhường. Còn sai luật thì tùy. Nếu thấy có thể nguy hiểm thì vẫn phải nhường.
Cũng như các bác thấy chó, mèo, bò ... vậy thôi.
Cũng như các bác thấy chó, mèo, bò ... vậy thôi.
Đá khéo quá nha bác LọcĐúng luật thì không cần bàn vì chắc chắn phải nhường. Còn sai luật thì tùy. Nếu thấy có thể nguy hiểm thì vẫn phải nhường.
Cũng như các bác thấy chó, mèo, bò ... vậy thôi.
ngươi đi bộ thì em nhường hết pác ah...để an toàn cho cả đôi bên và tránh phiền phức nhỡ đâu. riêng xe máy thì em hên xui tuỳ vào thái độ khi tham gia GT
Hôm trước e vào khu dân cư, quẹo cua, mọi người la con bé tránh vào, e chạy chậm lắm, thắng xe lại luôn, mà con bé mới đi chập chững, nó ở sát đầu xe em, nó bé tẹo e có thấy đâu, chỉ phản xạ thắng lại thôi, vậy mà ba nó trừng mắt với e, nói sao chạy sát con bé, em quẫy tay để thể hiện mình ko tranh cãi, vì trẻ con. Đường trong khu dân cư 4m mà ko trông con còn thái độ thế, e ráng kìm chế, mà thái độ nó ganh tị với đi xe hơi nên thôi e nhịn.ngươi đi bộ thì em nhường hết pác ah...để an toàn cho cả đôi bên và tránh phiền phức nhỡ đâu. riêng xe máy thì em hên xui tuỳ vào thái độ khi tham gia GT![]()
gì chư cứ đee con chạy lung tung mà ko trông, có chuyện j thì lỗi hết cho tài xế. sợ may vụ này lắmHôm trước e vào khu dân cư, quẹo cua, mọi người la con bé tránh vào, e chạy chậm lắm, thắng xe lại luôn, mà con bé mới đi chập chững, nó ở sát đầu xe em, nó bé tẹo e có thấy đâu, chỉ phản xạ thắng lại thôi, vậy mà ba nó trừng mắt với e, nói sao chạy sát con bé, em quẫy tay để thể hiện mình ko tranh cãi, vì trẻ con. Đường trong khu dân cư 4m mà ko trông con còn thái độ thế, e ráng kìm chế, mà thái độ nó ganh tị với đi xe hơi nên thôi e nhịn.
Tình huống trong clip thì quá nhọ. Anh mini bus rất lịch sự và cẩn trọng nhường họ cũng ko sai, chỉ là do hai khách bộ hành này ngu dốt mới băng qua đường kiểu như thế, thiếu quan sát và bị như thế mới có một bài học nhớ đời (nếu còn sống). Gặp em, nếu em là bác mini bus chắc chắn em cũng chậm lại và nhường luôn, hai vị khách bộ đó có die âu cũng là số của họ đã kết thúc!
Lúc đó thì ko cảm giác, khoảng 5p sau e mới thấy rất sợ, dù nó ko là lỗi của minh, mà là trẻ con nữa. Cũng nhờ mấy bác trên này nhắc nhở vào khu đong đúc nên hạ kính xuống, để còn nghe mnguoi hét khi có sự cố.gì chư cứ đee con chạy lung tung mà ko trông, có chuyện j thì lỗi hết cho tài xế. sợ may vụ này lắm
Đường nhỏ và xe 2 bánh chạy bình thường em mới nhường. Vì em bị một lần, dừng xe chờ 2 mẹ con kia băng qua đường, vừa qua khỏi xe em thằng 2 bánh phi lên từ phía sau đụng vào, may là không sao.