Cám ơn anh đã đưa 1 hình ảnh ko thể đẹp hơn, ôi văn hóa của người Nhật sao mà đẹp thế!!!, họ giáo dục trẻ con từ nhân cách đến tri thức, đó là vì sao nước Nhật nhỏ bé nhưng lại là 1 cường quốc. Người Nhật dc cả thế giới tôn trọng chứ ko riêng 1 ai cả.
Họ giáo dục từ những việc cơ bản nhất chứ ko phải nhồi nhét những thứ xa vời, những thứ mà chỉ có trong sách vở, họ ko dạy trẻ con yêu quý những người mà chúng ko hề biết, ko nhồi nhét những câu chuyện cổ tích mà ở thế giới này nó trở nên quá lạc hậu, họ ko dạy hễ cứ địa chủ, người giàu là xấu mà chỉ có a nông dân là tốt bụng...
Hôm bữa mình đi xe máy, đến ngã tư đèn đỏ, ko có tín hiệu cho phép rẽ phải , đan chờ đền đỏ, bỗng dưng, có người phụ nữ bóp kèn in ỏi xin cho rẽ phải, mình vẫn bình thản như ko nghe gì, thì " bộp bộp" người này chồm lên đập vô yên xe mình nói : "sao ko tránh vô cho tui quẹo???", mình trả lời :" bộ chị bị đui sao mà ko thấy đèn đỏ???". Và vài giây sau là đèn xanh ,mọi người tiếp tục đi , và người phụ nữ ấy leo lên vỉa hè chạy sớm hơn mình đến tận ... 4 giây!!! Mình cảm thấy vừa bực và vừa cảm thấy buồn vì trình độ nhận thức của người VN mình xuống cấp trầm trọng quá rồi!!!. Rồi lúc lái ô tô thì bị xe tải bấm còi in ỏi cho rẽ trái mà chỗ này ko dc rẽ trái, cúp đầu ...
Cám ơn đoạn clip của bạn vinhhelios, hy vọng đánh thức dc những con người mà sự nhận thức đã và đang ngủ quên và mất dần trong xã hội hiện tai.