Hạng D
19/2/10
1.999
5.427
113
Chúc các bác một ngày mới nhiều sức khoẻ.
Dòng xe nối đuôi dừng chờ đèn đỏ,gần đó là một bãi xe,có một chiếc từ trong bãi ra cổng để quẹo trái,sẽ cắt ngang dòng xe nối đuôi kia,mở xi nhan xin đường,một nhịp đèn xanh các xe ào qua,hai nhịp đèn xanh các xe vẫn ào qua nhưng chỉ lăn bánh được hơn chục mét.
Có những xe chỉ dừng một nhịp là đủ xe xin quẹo trái đi chỉ mất gần chục giây,nhưng họ vẫn cho xe rướn tới và dừng ngay mũi xe,nhường như sợ đi không kịp.......nhanh,dù lăn bánh chã là bao nhiêu mét.
Cuối cùng cũng có xe dừng vì nó muốn vô bãi,nếu không có xe này chắc chờ tới lượt một bác tài tử tế hoặc một bác tài đã từng bị những xe không nhường.
Em chỉ mong một điều là các bác tài nhường chút cho đẹp,cho tinh thần thoải mái,biết đâu người được nhường sẽ thầm cảm ơn vì một bác tài tử tế và một nụ cười sẽ nở hoa.
 
Hạng D
16/8/07
2.001
776
113
54
Đôi khi thấy cũng nóng máu, nhưng nghỉ lại, thôi nhường mẹ cho rồi, đỡ rách việc, lại nhẹ đầu. Và cái kết cũng rất nhân văn đó: được bác tài xe được nhường ra dấu hiệu Number one, he...
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/3/15
1.875
5.818
113
Em vào giữa giao lộ (không đèn) rồi mà xe ở đường kia vẫn nối đuôi nhau lao ào ào, hiếm lắm mới có xe nhường. Nối đuôi chạy với tốc độ cao rất dễ dồn toa nhưng thói quen khó bỏ.