Hạng B1
31/5/19
95
501
53
40
Có rất nhiều bài nói về các xe máy chen chúc, quẹt xe, trầy xe, va kính của các bác ô tô rồi, đó là nhiều người đi xe máy ý thức không cao. Cũng giống như nhiều bác đi ô tô nhưng ý thức cũng thấp tè vậy như cái việc đi hết tất cả các làn đường không chừa cho xe máy một làn xe.

Ai cũng vội nên ô tô hãy nhường cho xe máy một lối đi


Nếu như có những người xe máy hiểu luật, họ luôn tuân thủ luật thì cũng sẽ có những anh đi ô tô "vội hết cả phần thiên hạ". Kẹt xe đường 3 làn các anh ô tô dàn hết 4 làn xe không còn chỗ nhích chân cho xe máy. Lúc này xe máy muốn đi thì phải làm sao? Là leo lên vỉa hè à?

Không cần nói đâu xa, Quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về TP. HCM những ngày cuối tuần chỉ cần kẹt xe là chắc chắn xe máy không còn lối để chạy luôn. Ô tô đi hàng 3 hàng 4. Hình ảnh này từ năm này qua năm khác luôn chứ không phải một sớm một chiều.

Đã có lần em thấy xe máy không thể leo lên nổi trong các làn xe của quốc lộ 51 chiều cuối tuần, đặc biệt là gần khúc đến các trạm thu phí, nhiều xe máy bất chấp chạy len lỏi trong các hàng xe ô tô luôn. Có lần thấy bác đi xe máy quẹt trúng gương con xe biển số vàng, 2 bên cãi nhau cũng gắt mà xui cái là ông đi ô tô đang chạy trong làn ngoài cùng, bác đi xe máy cũng không yếu vía mà bảo "ông chạy trong làn xe máy làm quái gì rồi bảo lỗi tôi". Nói qua nói lại thì ông ô tô chấp nhận im lặng đóng cửa xe mà đi tiếp thôi :D


Nhiều anh đến bây giờ đi ô tô ngồi máy lạnh nắng nôi không tới nhưng vẫn thích dành đường với xe máy, đi đường 3 làn thì ô tô đi thành 4 làn, dành hết tất cả các lối. Chắc không ai vội, chỉ có ô tô vội còn xe máy là không? Em nói thật, dù có là đường có làn hỗn hợp nhưng đi hết tất cả các làn không chừa cho xe máy một làn thì rõ ràng nó là dành đường.

Các bác ngồi trong xe hơi, mưa không tới người, mở máy lạnh, nhưng các anh vẫn ung dung chen qua làn đường xe máy. Trời mưa to gió lớn nhiều anh vẫn giữ thói quen đó, nhiều khi đường có 2 làn các anh chạy vào làn sát lề xong bấm còi hối thúc xe trước :rolleyes:

Nếu có ai đó nói tham gia giao thông thì đúng luật là ý thức nhất rồi, xe nào đến trước thì đi trước. Vậy thì sao ô tô không xếp hàng xe nào đến trước đi trước đi mà đi hẳn 3-4 làn hết cả làn xe máy rồi bảo xe máy xếp hàng chờ? Mà nói thể chẳng khác nào bảo cái thằng ở đẩu ở đâu dựng xe chắn hết lối ra ở nhà bác nhưng nó đâu có sai luật vì đường không cấm đậu.

Chắc các anh chạy ô tô rồi cả đời không phải chạy lại xe máy. Như video các anh là các xe máy bị ép phải leo lên vỉ hè như thế thì như thế nào nhỉ?
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Người VN mình ngộ lắm, lúc đầu chắc cũng không ý định vào nhưng thấy 1 anh vào được là cả đám bu đít theo sau liền với tâm lý đám đông không ai bắt, nó chạy được thì tau chạy được....Cái văn hóa đó nó ngấm vào máu rồi.
 
Hạng B1
31/1/20
89
121
33
34
Thú thật là có 1, 2 lần em chạy ẩu vào lane xe máy vì đi đường dài từ miền trung vào SG, đến đoạn ĐN bò chậm quá lại mỏi mệt nên lấn vào làn trong mà vượt.

Chứ kiểu kẹt xe này thề chưa bao giờ lấn vào lane xe máy.
 
Hạng C
24/4/17
609
4.527
93
Có rất nhiều bài nói về các xe máy chen chúc, quẹt xe, trầy xe, va kính của các bác ô tô rồi, đó là nhiều người đi xe máy ý thức không cao. Cũng giống như nhiều bác đi ô tô nhưng ý thức cũng thấp tè vậy như cái việc đi hết tất cả các làn đường không chừa cho xe máy một làn xe.

View attachment 2666076

Nếu như có những người xe máy hiểu luật, họ luôn tuân thủ luật thì cũng sẽ có những anh đi ô tô "vội hết cả phần thiên hạ". Kẹt xe đường 3 làn các anh ô tô dàn hết 4 làn xe không còn chỗ nhích chân cho xe máy. Lúc này xe máy muốn đi thì phải làm sao? Là leo lên vỉa hè à?

Không cần nói đâu xa, Quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về TP. HCM những ngày cuối tuần chỉ cần kẹt xe là chắc chắn xe máy không còn lối để chạy luôn. Ô tô đi hàng 3 hàng 4. Hình ảnh này từ năm này qua năm khác luôn chứ không phải một sớm một chiều.

Đã có lần em thấy xe máy không thể leo lên nổi trong các làn xe của quốc lộ 51 chiều cuối tuần, đặc biệt là gần khúc đến các trạm thu phí, nhiều xe máy bất chấp chạy len lỏi trong các hàng xe ô tô luôn. Có lần thấy bác đi xe máy quẹt trúng gương con xe biển số vàng, 2 bên cãi nhau cũng gắt mà xui cái là ông đi ô tô đang chạy trong làn ngoài cùng, bác đi xe máy cũng không yếu vía mà bảo "ông chạy trong làn xe máy làm quái gì rồi bảo lỗi tôi". Nói qua nói lại thì ông ô tô chấp nhận im lặng đóng cửa xe mà đi tiếp thôi :D


Nhiều anh đến bây giờ đi ô tô ngồi máy lạnh nắng nôi không tới nhưng vẫn thích dành đường với xe máy, đi đường 3 làn thì ô tô đi thành 4 làn, dành hết tất cả các lối. Chắc không ai vội, chỉ có ô tô vội còn xe máy là không? Em nói thật, dù có là đường có làn hỗn hợp nhưng đi hết tất cả các làn không chừa cho xe máy một làn thì rõ ràng nó là dành đường.

Các bác ngồi trong xe hơi, mưa không tới người, mở máy lạnh, nhưng các anh vẫn ung dung chen qua làn đường xe máy. Trời mưa to gió lớn nhiều anh vẫn giữ thói quen đó, nhiều khi đường có 2 làn các anh chạy vào làn sát lề xong bấm còi hối thúc xe trước :rolleyes:

Nếu có ai đó nói tham gia giao thông thì đúng luật là ý thức nhất rồi, xe nào đến trước thì đi trước. Vậy thì sao ô tô không xếp hàng xe nào đến trước đi trước đi mà đi hẳn 3-4 làn hết cả làn xe máy rồi bảo xe máy xếp hàng chờ? Mà nói thể chẳng khác nào bảo cái thằng ở đẩu ở đâu dựng xe chắn hết lối ra ở nhà bác nhưng nó đâu có sai luật vì đường không cấm đậu.

Chắc các anh chạy ô tô rồi cả đời không phải chạy lại xe máy. Như video các anh là các xe máy bị ép phải leo lên vỉ hè như thế thì như thế nào nhỉ?
Các anh xe máy hãy cố gắng làm việc chăm chỉ kiếm tiền để mua oto thay vì ngồi gato.

Quan điểm của mình nếu đúng luật, làn cho phép oto chạy thì ai đến trước đi trước, chẳng phải nhường gì ở đay.

Trong trường hợp oto sai luật, chèn làn dành riêng xe máy, làn khẩn cấp như hình trên QL51, các anh xe máy hãy mạnh dạn lúc đi ngang qua dùng tay lái để lại một vệt trên cửa xe để nhắc nhở, hay biện pháp mạnh hơn tì nhẹ gãy gương xi nhan. Mạnh dạn lên :D
 
Hạng D
3/3/16
1.508
2.704
113
39
Cái vụ xe ô - tô lao vào đường xe máy trên Quốc lộ 51 là lỗi của cơ quan quản lý thôi.
CAGT mà lượn vài chiếc là trật tự lại ngay. ( thứ Bảy, CN nào cũng làm 1 năm là OK)
lúc mới gắn camera chỗ mấy ngả tư cánh tài xế chúng em sợ phạt nguội nên chạy nghiêm lắm, chỉ 3 lane thôi

nhưng sau đó chúng em biết nó để làm cảnh không phạt nên phấn đấu trở lại lên 5 lane nhé các anh
 
Hạng C
26/10/17
608
608
93
42
Mấy bài kiểu này nhiều rồi, có thay đổi gì đâu nè, cũng chỉ là nơi cho các thanh niên nghiêm túc vô tự sướng, ngoài kia mà kẹt hết làn ô tô thì ô tô tự động vô làn xe máy, xe máy vô lề, công an mà làm nghiêm túc phạt cật lực xem, nhưng công an làm sao phạt được vì hễ thấy công an thì mấy anh lại chạy nghiêm túc ngay, mà đang kẹt xe mà kêu xe ô tô dừng lại thế quái nào được, còn kẹt khiếp nữa. Thôi mấy anh ở đây tự hiểu nha, vấn đề không lối thoát đừng đăng bài nữa.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
23/8/20
129
180
43
36
Hôm qua mới lấy xe chạy qua đoạn QL1A khu trạm 2 đến cầu bình phước, trưa nắng chang chang mấy bố xe hơi đu vô làn xe máy. Đu vô thì cũng đu cho có ý thức xíu, đu luôn 2 làn xe máy làm kẹt cả 1 đoạn dài, bởi vậy tài xế cũng có anh tài xế, chú tài xế và cũng có....thằng tài xế :D :D