Trưa nay trên đường về SG khúc Dầu Giây sau khi qua hết đoạn cấm vượt thì em gặp biển 135 nên tự tin vượt xe tải phía trước. Chạy lên 1 khúc thì một đồng chí áo vàng lúa chín ngoắc em vào. Đang có 1 bác tài đứng đôi co gì đó với mấy anh áo vàng.
Em hạ kính ngồi chờ, anh í đến chào.
Em: Lỗi gì vậy anh?
xxx: Anh vượt tại nơi cấm vượt.
Em: Sao vậy được anh, cái biển gần nhất chỗ kia là biển xóa hết các biển cấm mà???
xxx: Anh ra ngoài đi rồi nói sau!
Em bước ra.
xxx: Anh cho xem bằng lái!
Em: Anh nói rõ lỗi của tôi trước đã!
xxx vừa định nói thì chiếc xe CS trờ đến, 2 đc kia đã ngồi trên xe, bác tài kia thì lót tót chạy theo tới. Anh đang lái xe bảo với xxx bắt em:
- Cho chiếc xe đó đi đi (ý là xe em)!
xxx: ???
Anh trên xe có vẻ bực với anh xxx, cao giọng:
- Đã bảo cho chiếc xe đó đi đi, người ta có lỗi gì đâu!
xxx vớt vát: Xe này vượt mà!
Anh trên xe quát thẳng vào mặt xxx:
- Vượt đâu mà vượt, tầm bậy tầm bạ!
Đồng chí xxx tiu nghỉu bước vào xe.
Em chẳng biết làm gì, nên đành ...lên xe chạy tiếp

. Có nên bắt anh xxx kia quay lại xin lỗi không mấy bác?
Lúc lên xe em nhìn lại thấy bác tài kia vẫn đang đôi co với mấy đồng chí trên xe. Lúc xe CS vừa chuẩn bị chạy thấy bác tài thò tay vào cửa xe CS tính giựt lại giấy tờ nhưng không được. Xe CS chạy bác ý kêu với theo đầy uất ức:
- Trả bằng lái tui đây...
