Tập Lái
7/9/16
29
50
13
57
quận 12 Tp HCM
Tại sao thế bác?
Đúng đấy bác, mình kể một trường hợp của mình vào ngày 9 tháng 9 vừa rồi tại cổng xe lửa số 6 giao nhau giữa HVB và LVS vào lúc gần 19 h. Khi còn cách đường rail khoảng 20 m thấy 01 chiếc RIO signal trái từ lề để ra đường nhưng không có xe nào cho ra vì đường đang kẹt xe, mình thấy vậy dừng lại để cho chiếc RIO này ra. Tiếp tục di chuyển đến đường rail thì có tín hiệu xe lửa tới cũng chưa gấp vì ít nhất phải 3 phút thì người gác rào chắn mới hạ ( kéo) rào nhưng do kẹt xe và đèn đỏ tại giao lộ HVB và LVS nên xe không nhích được đến khi chị gác cổng thấy gấp đập cửa kính mình thì mình nhấn còi liên tục để chiếc RIO nhích lên cho xe mình thoát quâ đường rail (theo mình thấy khoảng cách xe RIO và xe trước còn gần 2 m) thế nhưng mặc cho còi bấm inh ỏi và mọi người la xe RIO vẫn đứng im như không có chuyện gì ??? . Mình phải tỳ vào đuôi xe RIO và "dìu" nó đi tới một đoạn để tránh đường rail. Sau đó thì chủ nhân của xe RIO bước xuống Ối Trời quơi ! hèn chi lái xe mà chẳng biết gì cả !!! thì ra là một mợ lòe loẹt đứng chống nạnh chỉ tay vào xe mình và văng một số câu không hay lắm thì cũng ngay lúc đó xe lửa rầm rập chạy qua, ngồi trong xe mình thấy mặt mợ ấy tái mét và vội vàng chui vào xe đóng cửa và vọt !!!!.
Các bác thông cảm xe em mới mua chưa gắn được camera hành trình nên không có clip để các bác bình loạn !!!
Như vậy phụ nữ lái xe có phải là tội ác hay không các bác????
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Đúng đấy bác, mình kể một trường hợp của mình vào ngày 9 tháng 9 vừa rồi tại cổng xe lửa số 6 giao nhau giữa HVB và LVS vào lúc gần 19 h. Khi còn cách đường rail khoảng 20 m thấy 01 chiếc RIO signal trái từ lề để ra đường nhưng không có xe nào cho ra vì đường đang kẹt xe, mình thấy vậy dừng lại để cho chiếc RIO này ra. Tiếp tục di chuyển đến đường rail thì có tín hiệu xe lửa tới cũng chưa gấp vì ít nhất phải 3 phút thì người gác rào chắn mới hạ ( kéo) rào nhưng do kẹt xe và đèn đỏ tại giao lộ HVB và LVS nên xe không nhích được đến khi chị gác cổng thấy gấp đập cửa kính mình thì mình nhấn còi liên tục để chiếc RIO nhích lên cho xe mình thoát quâ đường rail (theo mình thấy khoảng cách xe RIO và xe trước còn gần 2 m) thế nhưng mặc cho còi bấm inh ỏi và mọi người la xe RIO vẫn đứng im như không có chuyện gì ??? . Mình phải tỳ vào đuôi xe RIO và "dìu" nó đi tới một đoạn để tránh đường rail. Sau đó thì chủ nhân của xe RIO bước xuống Ối Trời quơi ! hèn chi lái xe mà chẳng biết gì cả !!! thì ra là một mợ lòe loẹt đứng chống nạnh chỉ tay vào xe mình và văng một số câu không hay lắm thì cũng ngay lúc đó xe lửa rầm rập chạy qua, ngồi trong xe mình thấy mặt mợ ấy tái mét và vội vàng chui vào xe đóng cửa và vọt !!!!.
Các bác thông cảm xe em mới mua chưa gắn được camera hành trình nên không có clip để các bác bình loạn !!!
Như vậy phụ nữ lái xe có phải là tội ác hay không các bác????
Vote mạnh cho bác:3dtanghoa:
 
  • Like
Reactions: vanthanhdinh