Tập Lái
7/9/16
29
50
13
57
quận 12 Tp HCM
Bác nhường đường cho xe Rio đó là đều tốt.
Em chỉ góp ý chút là trước khi vào đường ray bác nên dừng một chút chờ xe trước qua hẳn và đủ chổ để bác qua khỏi đường ray thì mới tiến vào. May là trước xe Rio còn khoảng trống nên bác còn dìu xe Rio lên được. Không may nếu không còn khoảng trống hoặc ví như xe Rio gặp sự cố thì bác khó xử lý để thoát ra.
Cảm ơn bác!
Giờ nghĩ lại có lẽ do mình nhường đường như thế nên ơn trên phù hộ cho mình như vậy !!! Đặt trường hợp mình ích kỷ không cho mợ ấy ra, mà bác FE phía sau nhường cho mợ ấy đi phía sau mình, thì trong trường hợp này không biết như thế nào nếu mợ ấy hoảng loạn (mặc dù chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức để mợ ấy đủ chỗ thoát đường rail)!!!!! Nhẹ thì xe mình cũng móp đuôi còn nặng chắc cũng liên hoàn lan can tới các xe trước mình nữa ấy chứ nhể! Tiện cũng nói thêm là chiếc FE sau mình thì cũng cùng lúc qua đường rail với xe mình khi chị gác chắn giục thì bác ấy lấn qua phần đường bên trái sát xe mình làm mình không còn cách nào khác để thoát cả.
 
  • Like
Reactions: nta139 and bt_mis
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Liệu có đúng như báo đăng???! Hay còn chiều thông tin nào nữa không ta???
Lỗi vượt đèn vàng thần thánh đây mà
HÌNH NHƯ CÓ KẺ CỐ Ý NHANH TAY NÓI LÁI SỰ VIỆC SANG HƯỚNG KHÁC
Đây là báo Tuổi trẻ (thường được mọi người coi là tờ báo uy tín, chuyên phanh phui các vụ bị dìm dấu...)

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/201...-ca-xe-va-nguoi-toi-se-kien-csgt/1171458.html
anh-1-ba-tran-thi-ha-ke-lai-su-viec-2-1473852949.jpg


TTO - Ngày 14-9, bà Trần Thị Hà, người bị CSGT cho rằng đã cố thủ trong xe, đã cung cấp cho Tuổi Trẻ một số hình ảnh, nội dung ghi âm, cho rằng cách hành xử và cách xử phạt của CSGT làm bà "khiếp sợ”.
Theo bà Hà (giám đốc điều hành một công ty ở TP. Biên Hoà, Đồng Nai), trước khi xảy ra chuyện cẩu cả xe và bà về trạm, bà đã bị CSGT yêu cầu dừng xe cách công ty bà khoảng 300m và báo lỗi vi phạm vượt đèn vàng. Khi bà yêu cầu cho xem hình ảnh thì một CSGT cầm gậy "ngoắc ngoắc".
“Tôi tưởng cho xe đi nên lên xe chạy đến cổng công ty gần đó thì xe CSGT đuổi theo nói tôi không chấp hành hiệu lệnh. Tôi đề nghị cho xem hình ảnh vi phạm nhưng chờ lâu nên tôi nói để tôi vào báo cáo cho sếp người nước ngoài lí do đến trễ” - bà Hà kể.
Theo bà Hà, khi bà trở ra thì phát hiện bị đánh rơi chìa khoá xe. Vì vậy bà muốn ngồi vào ghế tài xế và đóng cửa để đề xem xe có nổ máy không,nếu nổ thì có chìa khoá trong xe (loại chìa khóa thông mình - PV) nhưng CSGT yêu cầu bà qua bên phụ xe và xảy ra cảnh giằng co khi kéo cửa.
Khi đóng cửa được, bà đề xe nhưng không có tín hiệu nên bà biết chìa khoá rơi bên ngoài, sợ ngộp nên đẩy cửa xe ra.
Bà Hà nói: “Trên xe có gần 1 tỷ đồng trả lương công nhân nên tôi liên tục hỏi ai lượm được chìa khoá xe nhưng không thấy ai trả lời. Tôi sợ người lượm được chìa khoá sẽ lấy tiền, giấy tờ nên xin anh cảnh sát cho thời gian tìm chìa khoá".
"Còn cảnh sát nói tôi không tôn trọng họ nên hối xe cẩu đến cẩu cả tôi lẫn xe về trạm. Sếp tôi đứng ra phản ứng, kêu tôi lấy giấy tờ đưa cho cảnh sát, nhưng cảnh sát nói đưa về trạm xử lý mà không lấy giấy tờ lúc đó".
"Khi cần cẩu nhấc chiếc xe và tôi lên thì có người đứng trong đám đông đưa cho tôi chìa khoá.”
Trong đoạn ghi âm do bà Hà cung cấp có nhiều tiếng cự cãi xảy ra giữa bà Hà và CSGT và kể cả tiếng của cảnh sát giao thông hối thúc xe cẩu đến cẩu xe.
Bà Hà cho biết sau khi về trạm bà lấy trong xe các loại giấy tờ xe do bà đứng tên cùng bảo hiểm xe… cung cấp nhưng trong nhiều giờ không ai giải quyết.
Sau đó, CSGT ghi vào biên bản 6 lỗi vi phạm và ghi vào mặt sau “lúc 15g20 phút ngày 13-9-2016 lái xe Trần Thị Hà xuất trình giấy phép”.
Theo bà Hà, việc ghi vào biên bản chi tiết này là không đúng sự thật. Mặt khác, lúc bà thấy không đúng nội dung vi phạm, không ký vào biên bản thì cảnh sát kêu người làm chứng là lái xe cẩu ký, dù không có mặt từ ban đầu ở hiện trường.
Nói về việc bị xử phạt nhiều lỗi, bà Hà cho hay: “Tôi có thể chịu phạt lỗi không chấp hành tín hiệu đèn nếu có hình ảnh làm bằng chứng, và lỗi không chấp hành hiệu lệnh".
"Riêng 4 lỗi ghi trong biên bản như không mang bảo hiểm xe, không mang bằng lái, không có đăng kiểm xe, không mang theo giấy tờ xe là không đúng bản chất vụ việc. Bởi tôi cung cấp ngay giấy tờ xe do tôi đứng tên sau khi cẩu xe và tôi về nhưng không giải quyết mà nói tôi không mang theo các giấy tờ trên để xử lý".
"Vì vậy, tôi sẽ khiếu nại và kiện CSGT ở trạm ngã ba Thái Lan”.
Trả lời về việc cẩu cả xe lẫn người vi phạm khiến nhiều người băn khoăn về cách xử lý, một lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan cho biết: “Theo quy định, trong trường hợp người vi phạm không tự ý lái xe mang về mà cố thủ như trường hợp bà Hà thì phải xử lý như vậy”.
Về việc bà Hà bức xúc trước cách hành xử, xử lý vi phạm, vị lãnh đạo này cho hay: “Anh em báo cáo xử lý đúng quy trình và có quay lại clip khi bà Hà cố thủ ở cổng công ty. Nếu bà Hà khiếu nại chúng tôi cũng sẽ giải quyết, xử lý theo các quy định pháp luật”.
anh-2-hinh-anh-do-ba-ha-cung-cap-4-1473853042.jpg
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
22/8/13
1.231
1.999
113
Chưa có thông tin từ người trong cuộc mà ông nào cũng nhanh nhẩu nhảy vào chê bai như thánh. Phải từ từ xem bà Hà này phản đòn thế nào với mấy thằng xxx đã chứ.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Các bác nói sao chứ em đi cung đường này cũng thành quen thuộc, cũng vài lần gặp được mấy anh CSGT trạm này trên đường, nhiều khi cũng bị giơ gậy, nhưng chưa kịp dừng lại được vẫy cho đi ngay.
100% em không vi phạm lỗi nào trên đoạn đường này cả, nên bản thân cũng không lo lắng gì.
Xe em BKS Bình dương, biển trắng, cũng thuộc loại biển thường, không đẹp đẻ chi.
Còn về trường chị này thì có cái gì đó không đúng, vì cả 2 phía đều nói trái ngược nhau, và mỗi bên đều có sự vô lý trong tường thuật của mình.
Về phía chị này, theo cách chị ấy kể, em thấy có mấy điểm sau chưa rõ:
1. Bà ấy đã dừng xe chưa? Dừng rồi và yêu cầu cho xem hình ảnh, sau đó CSGT ngoắc tay cho đi? Bà ấy có hỏi lại là cho đi hay chưa?
2. Bà nói: CSGT thấy bà chạy nên đuổi theo đến công ty, đến công ty rồi bà lại đòi xem hình ảnh nữa sao? Lúc trước bà đòi xem rồi, sao giờ bị truy đuổi đến công ty lại đòi nữa, sao không hỏi mấy ảnh xem tại sao truy đuổi?
3. Loại chìa khóa thông minh không cần đóng cửa để có thể đề máy như cái cách mà pv miêu tả.
4. Mâu thuẫn gữa việc trên xe có 1 tỷ đồng, nhưng bà lại xin vào công ty báo với sếp đi trễ, quay ra lại tìm chìa khóa, sau đó mới sợ người ta lấy mất 1 tỷ? Liệu có mâu thuẫn gì chăng?
5. "Khi cần cẩu nhấc chiếc xe và tôi lên thì có người đứng trong đám đông đưa cho tôi chìa khoá.” -> Lại có 1 vấn đề gì nữa chăng?
6. Nếu không có chủ ý chống đối, liệu bà có ngồi trong xe để xe cẩu chở về không?
7. Liệu có thật sự bà để giấy tờ trong xe?
8. Các lỗi không mang giấy tờ, nếu bà ấy bình tĩnh như trong cách pv viết thì sẽ rất thông minh khi trình ra giấy tờ ngay lúc đó, CSGT có thể không nhận, nhưng ghi âm, clip sẽ thấy, vậy thì có căn cứ khẳng định bà có mang giấy tờ.

Rât mong là các anh/chị phóng viên trước khi đăng tin bài, một là phải trung lập, nêu cái gì mình biết, đừng lái theo bất cứ bên nào trong các liên quan sau: CSGT, người được cho là vi phạm và người dân làm chứng.
 
Hạng C
8/3/06
685
1.039
93
Chuyện này vui đây. Hóng xem sao. Vụ ở Cần Thơ gặp bà điên nên bà đó bị xử nghiêm. Vụ ở Phú Quốc cũng xém bị cẩu và quay quăng lên mạng tùm lum nhưng sau cũng phải chịu phạt và im re. Vụ này có thể khiếu nại bỏ được lỗi không giấy tờ. Nhưng xe không biết lấy về được chưa? Mà ba ta nói bà ta vào Công ty làm việc với Xếp nước ngoài, trên xe có cả tỷ để Công ty trả lương mà bà ấy đi dép xẹp, mặc đồ ngủ. Khác với lúc bà ấy chụp hình ở Văn Phòng quá.
anh-1-ba-tran-thi-ha-ke-lai-su-viec-2-1473852949.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
24/10/14
1.861
1.594
113
TP.HCM
Chuyện này vui đây. Hóng xem sao. Vụ ở Cần Thơ gặp bà điên nên bà đó bị xử nghiêm. Vụ ở Phú Quốc cũng xém bị cẩu và quay quăng lên mạng tùm lum nhưng sau cũng phải chịu phạt và im re. Vụ này có thể khiếu nại bỏ được lỗi không giấy tờ. Nhưng xe không biết lấy về được chưa?
Có anh nào biết bà Hà lấy về được 1 tỷ chưa, vì nếu 1 tỷ để trong xe thì sẽ gom chung là tang vật :D