Hạng D
6/5/07
1.701
20.215
113
Các anh còm khí thế luôn.kkk Riêng với ae lái xe mình thấy rút ra được một điều: cách ứng xử khi vi phạm.
Trong tình huống này mình thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ chưa tới mức phải cẩu xe:
- đèn đỏ chưa bật;
- giao lộ này không có camera;
- giao lộ lúc chị này qua còn thoáng, có thể qua an toàn;
- lý do vội vì phải mang tiền về kịp phát lương cho ae công nhân;
- lái xe là nữ.
nếu chị này ứng xử nhẹ nhàng, thiện chí chắc không bị cẩu xe về bót.
Mình thấy trên OS nhiều bài kinh nghiệm thực tế ứng xử rất hay, rất nhân văn. Ngay mới đây có bài " bác tài "tỉnh" vui tính...." (thấy bảo là clip của anh @ngotpro thì phải) ứng xử rất hay, mình không bị phạm lỗi mà anh csgt cũng vui vẻ về bổ túc thêm luật.

Ai cũng có lúc sơ ý vi phạm nhưng mình bình tĩnh xử lý sao cho ít xung đột nhất và tổn hại kinh tế thấp nhất. Có vậy lái xe mới thấy vui.
mà các anh csgt cố gắng bắt mấy con sâu trong hàng ngũ để người dân không còn ấn tượng xấu trong đầu tránh được những xung đột không đáng có.
Xxxx đồng nai nổi tiếng mà bác nói nghe nhẹ quá! Với xx đồng nai: tình cảm là chín, nhưng tiền bạc là mười.
Thông cảm? Mơ đi.
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Ah, dạng quan hệ sâu và rộng hả bác.
Em thì thấy chị ấy chưa đạt đẳng cấp vợ sếp. Nhiều vợ sếp thộc dạng đẳng cấp em biết thì mấy chuyên nhỏ li ti này thì họ ít ra vẻ lắm. Phạt thì cứ phạt, vui vẻ nhưng đến chiều thì các anh giao thông phải đem trả lại giấy tờ xe tận nhà luôn, còn tốn thêm chầu nhậu nữa. HiHi.
em nghĩ cũng tuỳ trường hợp bác ơi.. mình không là người trong cuộc thì không cảm nhận dc ạ.. :)
 
  • Like
Reactions: city_modulo2013
Hạng B2
24/9/14
109
229
43
Con Sâu Gặm Tiền bị quay clip, bị chụp hình đang gặm thì lại bảo là vu khống, là không phải bằng chứng, dân nơi nơi tố thì ko có cờ hó nào lên tiếng, ... Cái vụ con con này thì thằng này cục nọ chõ vào xâu xé, rồi cờ này líp nọ, dân sự và xử phạt hành chính chứ phải hình sự đâu... Em mà chị ấy, đóng mxx nó 2 chục phạt, dư ko cần lấy lại...
 
  • Like
Reactions: vtvvietnam
Hạng B2
13/5/13
367
709
93
Nhân tiện, đến giờ xe CSGT vẫn chưa có gắn camera quay lại hiện trường đúng không bác ?


cũng 1 sự việc tương tự nhưng cảnh sát Nhật xử lý thế này thì được tung hê trong khi cảnh sát VN xử kiểu này chắc bị anh hùng bàn phím chửi ko ra gì rồi
 
Hạng B2
13/5/13
367
709
93
Hành động cậy thế mất dạy đó mà bác còn khen "đẳng cấp" được thì mình cũng bó tay với bác
Ah, dạng quan hệ sâu và rộng hả bác.
Em thì thấy chị ấy chưa đạt đẳng cấp vợ sếp. Nhiều vợ sếp thộc dạng đẳng cấp em biết thì mấy chuyên nhỏ li ti này thì họ ít ra vẻ lắm. Phạt thì cứ phạt, vui vẻ nhưng đến chiều thì các anh giao thông phải đem trả lại giấy tờ xe tận nhà luôn, còn tốn thêm chầu nhậu nữa. HiHi.
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Thành thật mà nói, e nghĩ không thiếu gì cách giải quyết, chị lái xe đã chọn cách không phải tối ưu trong trường hợp này rồi trừ phi chị ấy muốn làm câu chuyện trở nên ồn ào vì mục đích riêng. Có gì xảy ra cứ bình tĩnh mà trao đổi, đáng sai thì nộp phạt, không sai thì giải thích, giải thích không được thì ký biên bản khiếu nại sau. Khi lái xe không bao giờ nên vội, kể cả khi sự cố xảy ra, nhiều TH vì vội mà gây rắc rối phức tạp không tưởng tượng được. Nói về dư luận mạng, nhiều khi cũng thiếu trải nghiệm và không sáng suốt cho lắm. VD vụ chở người chết bằng xe máy, mọi người thương cảm là vì nghèo nên k có cách nào khác, đầu tiên là thương cảm cho hoàn cảnh của họ, nhưng có khi chỉ vì ẩu hoặc vội vã hoặc là không có kinh nghiệm, nên không có giải pháp tốt hơn. Cách đây 20-30 năm em đã từng chở người ốm, người chết bằng cáng, xe đạp, sau này là xe máy, đi đêm khuya. Nói chung là không bao giờ đèo người ốm như đi xe ôm được. Ngày đó quê em cũng còn nghèo lắm chứ.
tôi nói dân xứ này thì bác mong gì, lũ ngu và lì biết gì tới bình đẳng giới, luật sinh ra thì thượng tôn pháp luật mà xử thôi, cớ gì đàn ông hay đàn bà, mà dân xứ này đàn bà tính là chính, ngồi lê đôi mách, bầy đàn, hiệu ứng đám đông chứ biết gì.
 
  • Like
Reactions: Braveman
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Nhận xét cá nhân về trường hợp này có thể xuất phát từ:
- ấn tượng không tốt về xxx( lượm lặt những thông tin qua báo đài, các mạng XH, qua truyền miệng... chưa chọn lọc) dễ dẫn đến những phản ứng tiêu cực;
- có suy nghĩ dựa dẫm, hành xử kiểu kẻ trên.
- hiểu biết pháp luật kiểu 50/50 (hay còn gọi là nửa vời).
dẫn tới hậu quả không mong muốn bắt nguồn từ sự việc rất nhỏ. Giờ có kiện cáo cũng chẳng vui vẻ gì.


Đó là chuyện đã xảy ra, còn mình cũng cần rút kinh nghiệm khi phải làm việc với csgt làm sao để họ coi mình là người dân, phải tôn trọng (không dám mong đến "lễ phép") chứ đừng để họ ứng xử với mình như với đối tượng phải "kiên quyết, khôn khéo".
Âu cũng là bài học cho mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Ah, dạng quan hệ sâu và rộng hả bác.
Em thì thấy chị ấy chưa đạt đẳng cấp vợ sếp. Nhiều vợ sếp thộc dạng đẳng cấp em biết thì mấy chuyên nhỏ li ti này thì họ ít ra vẻ lắm. Phạt thì cứ phạt, vui vẻ nhưng đến chiều thì các anh giao thông phải đem trả lại giấy tờ xe tận nhà luôn, còn tốn thêm chầu nhậu nữa. HiHi.
Chuẩn. Chị này chắc vợ của mấy thằng xếp tào lao mới cư xử như vậy