Hạng B2
2/7/14
297
393
83
37
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Hành trình “Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG”: Sài Gòn-Ban Mê-Hồ Lăk-Đà Lạt-Sài Gòn trong 4 ngày-3 đêm.[pagebreak][/pagebreak]
Tôi xin được thuật lại cuộc hành trình giữa tháng 6 vừa qua, để khoe với ace Oser là chúng tôi đã có chuyến đi như thế đấy. Chuyến đi với 46 xe tham gia, với những bác tài, chú tài, già trẻ khác nhau, với những kinh nghiệm lái khác nhau, nhưng cùng nhau đi cùng một chuyến đi, một hành trình từ Sài Gòn hướng về Tây Nguyên.​
Chuyến đi được ace BTC (ban tổ chức) đặt ra với nhiều yêu cầu trong đó có: “an toàn, hòa mình, trải nghiệm và sẻ chia” và thật may mắn và hãnh diện rằng, chúng tôi vượt qua hơn 900km an toàn với đội hình 46 xe tham gia, chúng tôi hòa mình với team building và trong lửa trại đêm gala mà BTC đã xây dựng, chúng tôi trải nghiệm với những cung đường đèothú vị, chúng tôi sẻ chia với bà con nghèo huyện Đắk R’Lấp cũng như sẻ chia với cô nhi viện Lục Hòa với những cảm xúc bùi ngùi, xúc động.​
Chúng tôi đã và đang khơi dậy lòng nhiệt huyết, ngọn lửa trong tim của mỗi người, để cùng nhau xây dựng và duy trì quĩ thiện nguyện “Civic Club SG-Từ đam mê đến yêu thương” làm sao chơi mà vẫn có nhiều hoạt động xã hội hơn nữa.​
Như tôi đã nói với ace trong hội, mình sinh ra và lớn lên lành lặn-đó là điều may mắn, mình có cuộc sống với kinh tế ổn định-đó là điều may mắn, mình có phương tiện di chuyển là ô tô - đó là điều may mắn, và chúng mình kết nối được với nhau-đó là điều càng may mắn. Với những may mắn có được, Civic Club SG luôn xây dựng những chuyến đi với những trải nghiệm thú vị, xen kẽ đó là những hoạt động sẻ chia thực sự ý nghĩa tại những địa phương mà đoàn đi qua. (Khúc này chuẩn là cần có nổ lực nữa, nhưng phải ghi may mắn vậy cho nó cuốn hút haha)​
Với những ai đã tham gia Caravan thì sẽ thấy được những khó khăn nhất định với đoàn có số lượng trên 30 xe và đặc biệt với gần nửa số đó là tài mới-lần đầu tiên di chuyển đoàn, quả thực đó là một áp lực không hề nhỏ với thành viên BTC, và cũng chính điều đó là cơ sở ace trong đoàn thể hiện được tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trên cung đường. Với ngày cuối của hành trình, từ Đà Lạt về SG khi chời chập tối, mưa phùn, đường đèo hẹp, quanh co, sự thấm mệt của chuyến đi đã gây không ít khó khăn cho đội, với sự nhiệt tình và tuân thủ đúng nhưng yêu cầu cũng như phân công hỗ trợ 1 kèm 1, 2 kèm 1 mà BTC đề ra, đoàn đã đến đích thành công với điểm an toàn tuyệt đối toàn hành trình tại trạm xăng Thái Sơn trên cao tốc Long Thành-Dầu Giây.​
Một hành trình dài với nhiều điều đáng nhớ dành cho ace tham gia.​
“Nếu muốn đi nhanh, hay đi một mình;
Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng Civic Club SG”
Hẹn ace vào tour cuối năm!​
Sau đây xin gởi đến ace một số hình ảnh đáng nhớ mà ace photographer ghi lại được, cảm ơn ace đã theo dõi và đọc tin.​
Mọi người tập trung sớm tại Aeon mall Bình Dương để dán poster tour, mọi người cùng hỗ trợ nhau hoàn thành dán poster​
_DSC0758.jpg
và số thứ tự.​
rsz_img_7108.jpg
Tranh thủ tập kết tại điểm tập kết thứ 2: thành phố mới Bình Dương, tiếp tục trang bị cho ae ở Biên Hòa, Bình Dương nối đoàn đoàn thực sự hoành tráng từ đây.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Đoàn đi đến đâu đều gây sự chú ý cho người dân địa phương​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Civic Club SG đến phát quà cho 50 hộ nghèo tại huyện Đăk RLap, trị giá hơn 25 triệu đồng.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Những món quà có già tuy không to, nhưng nó có thể san sẻ một phần khó khăn cho bà con​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Những cung đường thực sự đẹp,​
rsz_img_7406.jpg
Và mọi người cứ trật tự nối đuôi nhau như đàn kiến đi kiếm ăn,​
rsz_img_7423.jpg
Đàn kiến gặp chú chim vàng anh haha​
rsz_img_7427.jpg
Ngày thứ nhất mọi người tập kết tại khách sạn Sài Gòn-Ban Mê.​
64677557_639917333149005_2476177516637716480_n.jpg
Đây là view từ trên cao xuống bãi đậu xe.​
64774521_2589101377767735_8578745210056474624_n.jpg
Ngày 2 bắt đầu bằng việc ghé thăm người anh em thiện lành, tiện thể thăm bảo tàng cà phê,​
64441465_3033586983319839_178857028209344512_o.jpg
Xong đoàn tiến về Hồ Lăk resort, đoạn đường thực sự yên bình và đẹp.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Cung đường vắng xe, nên việc chạy và trải nghiệm vô cùng thoải mái.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Phút chốc cả đoàn đã đến điểm hẹn.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Mọi người hoà mình vào các trò chơi team building​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Chính những trò chơi đã tạo ra những tiếng cười​
64679089_2321512084630882_3770113650954600448_n.jpg
Tạo nên sự gắn kết với nhau dẫn thành một tập thể thống nhất.​
65106995_307860330098178_18331895376904192_n.jpg
Sau trò chơi vận động, team building làm quen, thì tối là chủ đề chính của chuyến đi, khám phá văn hoá Tây Nguyên, còong chiêng, rượu cần.​
Trời đang nắng bỗng đổ mưa, do mưa cũng tương đối nên đành chơi trong nhà, còn phần lửa trại thì không lời hứa hẹn... :sosad:​
Mọi người chơi trong nhà nên không khí không thực sự lứng khởi lắm,​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Những các nghệ sĩ vẫn biểu diễn với sự đam mê vôn có nới núi rừng​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Vẫn thưởng thức rượu cần,​
rsz_img_7597.jpg
Và mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, trời đã dừng hẳn mưa, sân cỏ ướt trơn nhưng mn vẫn rất lứng khởi tham gia phần lửa trại.​
Thành viên Ban Giám Hiệu, và những học sinh, cựu học sinh gắn bó với trường Civic Club SG sẽ cầm những ngon đuốc, truyền ngọn lửa thiên để thắp sáng lửa trại tối đó.​
rsz_img_7625.jpg
Khi mà lửa đã được thắp sáng​
rsz_img_7666.jpg
Thì các "thổ dân lai" bắt đầu xuất hiện,​
Thổ nữ này hơi bị hay nha mn hehe​
rsz_img_7645.jpg
Còn này nhìn muốn thổ huyết haha​
rsz_img_7659.jpg
Mọi người bắt đầu nhảy múa xung quanh lửa hồng, mọi cảm xúc như hoà vào nhau.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Sự náo nhiệt tràn từ sân cỏ lên đến sân khấu,​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Và các cháu thiếu nhi vẫn máu lửa không thua gì mấy chú,​
rsz_img_7732.jpg
Kết thúc ngày thứ 2 khá thành công vì mang thật nhiều niêm vui, tiếng cười và sự gần gũi đến mọi người.​
Ngày thứ 3 đoàn tranh thủ check out và tiến về Đà Lạt theo quốc lộ 27, đoạn đường thực sự thú vị, trừ một đoạn hơn chục km khá nhiều ổ gà.​
Tung quà tài trợ từ nhãng hàng MOTUL​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Những cung đường thực sự nếu xem qua ảnh thì không thể nào cảm nhận hết được. Với sự tổ chức của những người nghiệp dư, chúng tôi luôn cố gắng sao cho mọi di chuyển trên đường được chuyên nghiệp nhất.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG

Đoàn đến Đà Lạt, tại nhà khách 198, khá mới và giá rất ok.​
Con gen 8 cổ nhất hội... ^^​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
3 anh em nhà Civic: gen 8-9-10​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Tối xả trại cho mn sinh hoạt tự do​
Sáng tập trung dạo bờ Hồ Xuân Hương, đi làng Hoa Vạn Thành, tranh thủ ăn trưa và tiếng về SG​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Trên đường quay về, đoàn ghé cô nhi viện Lục Hoà, huyện Đức Trọng để trao 25 triệu tiền mặt, và tại đó nhiều ace cũng góp thêm cho người đứng đầu cô nhi, nhằm chăm sóc các bé tốt hơn.​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Chuyến làm thiện nguyện tại Lục Hoà thực sự mang nhiềm xúc động đến với mọi người,​
Núi rừng Tây Nguyên cùng Civic Club SG
Mọi người bắt đầu tiến về Sài Gòn là khi trời bắt đầu mưa​
rsz_img_78481.jpg
Suốt chặng đường, trời tối dần, dể đàm bảo an toàn, BTC đồng ý các nhóm được quyền hỗ trợ độc lập với nhau,​
rsz_1img_7868.jpg
Đến trạm dừng trên cao tốc là những người đến đích sớm nhất, mọi người chia tay và hứa hẹn dịp sau tái nạm.​
rsz_img_78791.jpg
Ace Ban Giám Hiệu, BTC thở phào nhẹ nhõm, khi không phải là đơn vị chuyên nghiệp, nhưng cơ bản tổ chức thành công và an toàn cho đoàn gồm 46 xe, và hơn 130 người tham gia.​
Một lần nữa cảm ơn ace đã luôn dõi theo và đồng hành cùng Civic Club SG.​
Chân dung Ban Giám Hiệu lâu đời nhất của trường​
rsz_img_7880.jpg
THẬT SỰ XEM CLIP MỚI PHÊ,​
CLIP ĐÂY NHA BÀ CON!!!​
Ps: Em tham gia với mục đích khoe với ace Oser là chính, nếu mà trúng giải thì sẽ được đem đấu giá và góp vào quỹ “Civic Club SG - Từ đam mê đến yêu thương”. Em xin trân trọng và cảm ơn ạh... ^^!​
Truy cập www.civicsg.com để theo dõi hoạt động của hội.​
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Với cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Tín Mỹ Autofilm, Garage Việt MỹVIPTELA GROUP sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Tập Lái
22/8/16
2
6
3
61
Mình rất hài lòng với chuyên đi này, mọi thành viên trong đoàn thật dễ thương. Phải nói là các bạn trong ban tổ chức Civic Club SG đã chuẩn bị chuyến đi rất công phu, bài bản. Và điều quan trọng là đây là một tổ chức phi lợi nhuận, mọi người gắn kết với nhau vì cùng đam mê xe cộ và cùng trải nghiêm các cung đường của đất nước. "Từ đam mê đến yêu thương" - Một chuyến đi đầy thử thách và cũng rất nhân văn.
 
Tập Lái
19/5/17
49
23
18
39
Đọc bài viết thấy phấn khởi quá, rất vui vì cũng là một thành viên trong đoàn. Hứa hẹn sẽ cùng Civic Club SG có những chuyến đi xa hơn, hoành tráng hơn, ý nghĩa hơn.
 
Hạng B1
24/11/16
51
50
18
34
Tour hoành tráng mà không tham gia được...tiếc ghê!!!
 
Tập Lái
15/6/16
14
18
3
42
1 năm 2 lần. Tour hè và tour tết. Bạn xem trên face civic club sai gon nắm thông tin nhé
Kiểu này phải theo dõi thường xuyên quá. Không ấy mai mốt. Có tour, ae chia sẻ lên OS luôn nhan