cảm ơn anh haobui đã nhắc em. thời gian tới anh em mình sẽ tiếp tục gặp nhau đấy. em xin góp vui với anh xegicungme. cái vụ cá size 10-15cm giá 700k. cá giá đó cũng có, nhưng nó sẽ là cá nhật cuối bầy ( nghĩa là người ta lựa chán rồi mình lựa), hoặc cá đẻ tại việt nam thật xuất sắc ( size phải trên 25cm thì may ra, và bây giờ ít ai chơi lắm). cho nên nếu anh chỉ nghe và muốn đầu tư thì anh nên..... tìm hiểu kỹ. tránh tiền mất tật mang, 1 số bác đại gia bây giờ tính nuôi, nhằm cạnh tranh với bọn nhật lùn tại thị trường việt nam và..... đổ đốn ra ( em không tiện nói tên). còn nếu bác tìm hiểu theo kiểu đam mê, thì post bên đây chắc viết đọc mệt lắm, từ cách lựa cá, đến huyết thống cá, bắt nguồn từ những trại như momotaro, sakai, dainichi v.v và những con cá koi bé bé jumbo giá tính tiền ngàn usd chứ chẳng chơi.cho đến hệ thống lọc (bác nên xem bài của bác ngựa hoang, nhưng có biến đổi 1 chút ở hút đáy và lọc, vì lọc mình chỉ cần xây hầm lọc, hiệu quả hơn nhiều so với việt mua mấy cái bồn bên nước ngoài) , rồi chưa kể là kè đá, trồng cây, tiểu cảnh xung quanh ( cái này nổi trội nhất bây giờ là 1 chú, chỉ tính tiền cái hồ chắc 20-30 khối và tiểu cảnh đã ngốn 3 tỷ đồng). ôi thôi lỉnh kỉnh lắm. em hiện tại đang làm cái hồ, mà khổ. vì vừa đi làm, rảnh mới về chỉ, vì dưới em chẳng có ai rành về vụ này làm. post anh em xem chơi. hồ của em dự tính tuần sau xong bắt đầu làm, ba em mời cha xứ về làm phép cho mọi việc bình an
lâm le đá 4*6 rồi thêm lớp 1*2, sau đó là 1 lớp hồ
đổ đáy
xây thêm lớp gạch, và đổ bê tông vào giữa
lúc em máu, cho họ làm tăng ca đến 10 giờ đêm
sáng nay
mưa
Uploaded with ImageShack.usps về vụ kè đá là em đau buồn nhất, vì ko có kinh nghiệm, em tha về đủ loại trong đó có cả 6 tấn đá mã não. mua về thì chú kè hồ mới nói, đá này chỉ để bỏ dưới gốc cây mới đẹp, hoặc đánh bóng làm đá trang trí, chứ ko ai làm thác. thế là bây giờ đành đem để lăn lóc hichic

lâm le đá 4*6 rồi thêm lớp 1*2, sau đó là 1 lớp hồ

đổ đáy

xây thêm lớp gạch, và đổ bê tông vào giữa

lúc em máu, cho họ làm tăng ca đến 10 giờ đêm

sáng nay


Uploaded with ImageShack.usps về vụ kè đá là em đau buồn nhất, vì ko có kinh nghiệm, em tha về đủ loại trong đó có cả 6 tấn đá mã não. mua về thì chú kè hồ mới nói, đá này chỉ để bỏ dưới gốc cây mới đẹp, hoặc đánh bóng làm đá trang trí, chứ ko ai làm thác. thế là bây giờ đành đem để lăn lóc hichic