- Status
- Không mở trả lời sau này.
5 năm trước nhà bác em cũng nuôi rồi ở ngoài Hà Tĩnh gần biển Cửa Lò, chuyên gia Indo qua tận nơi chỉ dẫn, nuôi được 6 tháng thì có tổ đàn gần 700 em thu được 15 ký, lúc đầu mình nuôi mở máy không ai biết nên không để ý từ ngày mấy cha nội đại gia Nghệ An kéo xuống tham quan (có bác nuôi tê giác ý) rồi hùn nhau mua đất gần đó mở máy um sùm xây to hơn nhà bác em, yến chạy qua nhà họ hết. Bác em bỏ nghề luôn, chửi trong lòng uất ức
cái con yến này nuôi nó phân tanh hôi cực kỳ, mà công nhận tổ yến nuôi nhà dày hơn tổ yến thiên nhiên.

Đúng là mạnh được yếu thua, ăn nhau gan to thôi. Em thành thực chia sẻ nỗi đau với bác của bác.tuandaigia nói:5 năm trước nhà bác em cũng nuôi rồi ở ngoài Hà Tĩnh gần biển Cửa Lò, chuyên gia Indo qua tận nơi chỉ dẫn, nuôi được 6 tháng thì có tổ đàn gần 700 em thu được 15 ký, lúc đầu mình nuôi mở máy không ai biết nên không để ý từ ngày mấy cha nội đại gia Nghệ An kéo xuống tham quan (có bác nuôi tê giác ý) rồi hùn nhau mua đất gần đó mở máy um sùm xây to hơn nhà bác em, yến chạy qua nhà họ hết. Bác em bỏ nghề luôn, chửi trong lòng uất ứccái con yến này nuôi nó phân tanh hôi cực kỳ, mà công nhận tổ yến nuôi nhà dày hơn tổ yến thiên nhiên.![]()
Nghề gì cũng thế, cái kiểu giành đến mức đạp cả nồi cơm của người ta lúc nào cũng đầy dãy ... buồn cho suy nghĩ cục bộ manh mún quá. Nếu các ông làm sau biết điều, hoặc có 1 hiệp hội điều tiết để kiện cáo, thì phải mở volume bằng nhau, để rủ thêm yến về, chứ đâu lại giành yến của người đang nuôi.
Người cậu ở quê dưới quê Cà Mau thấy em lùng đất bên Cần Giờ nuôi chim yến cả tỉ bạc một công vội kêu em về quê ổng cho vài công đất xây nhà nuôi chim yến, nếu yến kô ở cho ổng cái nhà dưỡng già cũng được
Thấy chiều chiều yến bay từ Hòn Khoai, Hòn Chuối vô rợp trời hết em cũng tính liều một phen...
Thằng bạn e cũng tập tành nuôi chim yến gần 2 tháng nay , lâu lâu qua nó chơi (thường làvào cuôi buổi chiêu ) thấy cu cậu hay ngóng ngóng lên trời ( ngó chim về tổ ) , miêng nghêu ngao :
" ... ngồi nhớ em anh ngó ngó lên trời ,
Chim yến không về anh sẽ mồ côi
Chim yến không vê , anh phụ tình em .."
" ... ngồi nhớ em anh ngó ngó lên trời ,
Chim yến không về anh sẽ mồ côi
Chim yến không vê , anh phụ tình em .."



Ziệt lam ta làm cái gì cũng theo phong trào... bạn em nói nghề này ko phải ai cũng có tay nuôi, xây xong chưa chắc chim vô, vô rồi chưa chắc ở, ở rồi chưa chắc làm tổ! mà cứ có bài báo nào ra là dân tình đua nhau chạy rần rần
khle0102 nói:Các bác làm em nhớ lại thời kỳ nuôi chim cút, cá rô phi, ... các đây nhiều năm và gần đây nhất là tôm sú ở Cần Giờ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.