Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Tuần trước em họp mặt lớp sau 17 năm ra trường gặp thằng bạn, nó đang làm financial controller cho 1 cty quảng cáo của Nhật lương cũng gần 6k USD/ tháng.
Trong lúc ngồi ăn, nói chuyện hắn hỏi em: ê mày có muốn kiếm tiền không? và nó nói có cty mỹ phẩm của Mỹ mới vào thị trường VN cần tìm đại lý phân phối, nó bảo cùng làm với nó vì nó có quen, em cứ tưởng... ai dè tối thứ 5 tuần rồi nó kêu em chạy lên cty đó họp, mịa bà thì ra là cái hội thảo dụ dỗ thành viên của Nu Skin.

Chẳng hiểu nổi 1 thằng như nó mà cũng bị mê muội và đang đi tìm bạn bè để dẫn dụ vào cái nhóm của nó.
 
Hạng B2
27/8/11
255
0
16
33
e mún tham gia để có nhiều tiền

bác nào có đường dây thì cho e vào với

PS. các bác để lại số đt trên này nha, xin đừng PM, e lười đọc lắm :D
 
Hạng C
10/5/06
749
400
83
Deutchland nói:
e mún tham gia để có nhiều tiền

bác nào có đường dây thì cho e vào với

PS. các bác để lại số đt trên này nha, xin đừng PM, e lười đọc lắm :D

Để em hỏi bà bán bánh mì bì đầu ngỏ nhà em rồi sẽ mách bác nhé!
 
Hạng C
8/4/11
884
11.812
93
laonong nói:
Tuần trước em họp mặt lớp sau 17 năm ra trường gặp thằng bạn, nó đang làm financial controller cho 1 cty quảng cáo của Nhật lương cũng gần 6k USD/ tháng.
Trong lúc ngồi ăn, nói chuyện hắn hỏi em: ê mày có muốn kiếm tiền không? và nó nói có cty mỹ phẩm của Mỹ mới vào thị trường VN cần tìm đại lý phân phối, nó bảo cùng làm với nó vì nó có quen, em cứ tưởng... ai dè tối thứ 5 tuần rồi nó kêu em chạy lên cty đó họp, mịa bà thì ra là cái hội thảo dụ dỗ thành viên của Nu Skin.

Chẳng hiểu nổi 1 thằng như nó mà cũng bị mê muội và đang đi tìm bạn bè để dẫn dụ vào cái nhóm của nó.

Phải Chuo Senko không ? cách đây 15 năm nó đưa ra mức lương hơn $2K một chút nên em không nhận. Lạm phát kinh qué !
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Duc Huan nói:
laonong nói:
Tuần trước em họp mặt lớp sau 17 năm ra trường gặp thằng bạn, nó đang làm financial controller cho 1 cty quảng cáo của Nhật lương cũng gần 6k USD/ tháng.
Trong lúc ngồi ăn, nói chuyện hắn hỏi em: ê mày có muốn kiếm tiền không? và nó nói có cty mỹ phẩm của Mỹ mới vào thị trường VN cần tìm đại lý phân phối, nó bảo cùng làm với nó vì nó có quen, em cứ tưởng... ai dè tối thứ 5 tuần rồi nó kêu em chạy lên cty đó họp, mịa bà thì ra là cái hội thảo dụ dỗ thành viên của Nu Skin.

Chẳng hiểu nổi 1 thằng như nó mà cũng bị mê muội và đang đi tìm bạn bè để dẫn dụ vào cái nhóm của nó.

Phải Chuo Senko không ? cách đây 15 năm nó đưa ra mức lương hơn $2K một chút nên em không nhận. Lạm phát kinh qué !

Không phải bác ơi, thằng bạn em làm cũng gần 12 năm rồi Hakuhodo.
 
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Ai tham gia 100% não phẳng hoặc có ý đồ thôi các Bác ợ. Nó chủ yếu hoạt động được nhờ vào Marketing truyền miệng tạo cho còn người ta niềm tin là làm lâu dài thì chỉ cần 3 năm trở ra sẽ chỉ ngồi không hưởng lương chục ngìn obama. Thằng nào cũng vậy. 3 năm làm Osin cật lực cho nó với công việc là "bán Siêu lẻ" (nghĩa là cầm từng món đi bán dạo và chỉ được dụ họ hàng, bạn bè thân, anh em). Doanh số 1 người thì không bao nhiêu nhưng gom lại của cả ngìn AE não phẳng thì cái bọn Head nó ăn hết. Còn nhân viên cày ngày cày đêm thì lại trắng tay ngoài cái miệng và phong cách đĩnh đạc mà tụi nó đào tạo thôi (đây là cái được khi tham gia vào Đa cấp). Các bác đi đâu mà nghe 1 nhà trọ chừng 20m2 mà 30 chục thằng chen chúc ở, suốt ngày ăn mì gói nhưng khi ra đường là phải Áo Vest láng coóng thì chính là Nhân viên đa cấp đấy. hihihi. Nhưng khi đã mở miệng thì ôi...lương tôi vài ngìn obama nhá. Khổ thân, Hào nhoáng bề ngoài theo bầy đàn. Nhưng toàn về ngửa tay xin tiền Bố mẹ thôi. Rồi lại rót mật vào tai các cụ Thân sinh rằng: BM yên tâm, rồi lương con sẽ vài ngìn, rồi gia đình ta sẽ đổi đời. Haiza: Nào Lô Hội, Nào Nuskin, rồi Herble, .....y chang nhau cả. Chúng nó cứ nói rằng làm lâu Thu nhập cao, nhưng thử hỏi các Công ty Đa cấp này tại sao trong các buổi gặp mặt toàn đưa các điển hình người nước ngoài với 5-10 năm tham gia đều là triệu phú nhưng hok thấy ai là người VN làm điển hình cả (trong khi tụi nó vào Việt nam có thằng ít nhất cũng trên 10 năm). Chỉ khổ thân 1 số người Việt Nam ta nai lưng làm Osin cho tụi nó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/4/13
113
87
28
Em cũng vài lần đến mấy chỗ này, công nhận mấy ổng nói chuyện hay thật.
 
Hạng D
2/4/04
1.514
5.783
113
saigon, Vietnam
caubadn nói:
Ai tham gia 100% não phẳng hoặc có ý đồ thôi các Bác ợ. Nó chủ yếu hoạt động được nhờ vào Marketing truyền miệng tạo cho còn người ta niềm tin là làm lâu dài thì chỉ cần 3 năm trở ra sẽ chỉ ngồi không hưởng lương chục ngìn obama. Thằng nào cũng vậy. 3 năm làm Osin cật lực cho nó với công việc là "bán Siêu lẻ" (nghĩa là cầm từng món đi bán dạo và chỉ được dụ họ hàng, bạn bè thân, anh em). Doanh số 1 người thì không bao nhiêu nhưng gom lại của cả ngìn AE não phẳng thì cái bọn Head nó ăn hết. Còn nhân viên cày ngày cày đêm thì lại trắng tay ngoài cái miệng và phong cách đĩnh đạc mà tụi nó đào tạo thôi (đây là cái được khi tham gia vào Đa cấp). Các bác đi đâu mà nghe 1 nhà trọ chừng 20m2 mà 30 chục thằng chen chúc ở, suốt ngày ăn mì gói nhưng khi ra đường là phải Áo Vest láng coóng thì chính là Nhân viên đa cấp đấy. hihihi. Nhưng khi đã mở miệng thì ôi...lương tôi vài ngìn obama nhá. Khổ thân, Hào nhoáng bề ngoài theo bầy đàn. Nhưng toàn về ngửa tay xin tiền Bố mẹ thôi. Rồi lại rót mật vào tai các cụ Thân sinh rằng: BM yên tâm, rồi lương con sẽ vài ngìn, rồi gia đình ta sẽ đổi đời. Haiza: Nào Lô Hội, Nào Nuskin, rồi Herble, .....y chang nhau cả. Chúng nó cứ nói rằng làm lâu Thu nhập cao, nhưng thử hỏi các Công ty Đa cấp này tại sao trong các buổi gặp mặt toàn đưa các điển hình người nước ngoài với 5-10 năm tham gia đều là triệu phú nhưng hok thấy ai là người VN làm điển hình cả (trong khi tụi nó vào Việt nam có thằng ít nhất cũng trên 10 năm). Chỉ khổ thân 1 số người Việt Nam ta nai lưng làm Osin cho tụi nó.
vậy mình vô cho nó đào tạo phong cách đỉnh đạc miễn phí, rồi chạy ra có được không bác?
 
Status
Không mở trả lời sau này.