Hạng C
26/3/13
749
112
43
Như các bác biết trên đường Lữ Gia q10 có vẽ nhiều ô đậu xe miễn phí. Em thường đậu xe đua con đi học và ăn sáng. Hôm nay xe taxi đậu khá nhiều nên em đậu ở một ô ngay chỗ Gia Phố cafe (không phải trước quán ma đuôi xe em ở trước quán khoang nữa m thôi), một chú BV chạy ra hỏi có vào uống cafe ko, em nói không uống vậy là anh ấy hùng hổ nạt em nói ko được đậu xe ở đây, chỗ này là đậu xe của quán. Em chỉ biết nhịn và lái đi chỗ khác. Nhiều lần đậu ở đây cũng bị hàng rong, taxi hạnh họe. Sao dân mình dữ dằn vậy mà bị tụi quan nó ức hiếp mà lại ko dám hó hé gì nhỉ. Buồn thay.
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Kệ nó đi bác, đi cho lành, người ta kinh doanh mà
 
Hạng C
26/3/13
749
112
43
truonghd nói:
Kệ nó đi bác, đi cho lành, người ta kinh doanh mà
Nó hùng hổ nên em zọt liền, mà chỉ dính một ti cái đuôi xe thôi :(. Mà quán cafe này em thấy chẳng có ai uống sao nó vẫn tồn tại hay thiệt. :p
 
Hạng C
28/4/09
993
56
28
51
Nơi Bác ra đi...
VN mình lòng đường trước nhà ai là của nhà đó mà, chính các xxx tạo nên. Thế mấy năm trước có thằng xxx cào rách capo chiếc S550 đi ăn nhà hàng đậu xe trước nhà xxx đo
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/7/13
574
15
18
Dân trí dân ta thấp,nên hung hăn là chuyện thường thôi,hơn nửa còn tâm lý ghét dân 04 nửa,nước nghèo mà,thôi nhịn cho lành bác ơi...
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
bị quài mấy vụ này, chuyên đậu trước nhà bị đuổi đi chỗ khác, mặc dù có bảng nơi đậu xe [P]
 
Hạng C
13/7/11
856
15.564
93
Nói chung dân mình thấy ai hiền thì ăn hiếp thôi, gặp thứ dữ thì de.
Điển hình là nếu pác lái xe du lịch mà quay đầu hơi lâu tí là bà con chưởi om xòm, trong khi mấy thằng lái cont. và benz thì ko thấy bà con nào dám hó hé.