Đọc tin tức ô nhiễm mà t tức quá. Ô nhiễm do ai thì tự mà biết thôi.
Giờ tan tầm đường Hiệp Bình thủ đức đã kẹt xe liên tục rồi, cộng thêm ý thức như quần của nhiều anh chị nên đâm ra không thể nhích được.
Đường thì rộng hơn được chục mét tí, 1 làn xe oto 1 làn xe máy, mà dừng đèn đỏ lâu tí là anh chị xốt xắng lên.
Đường lại không có dải phân cách, đợi tí không yên là anh chị lấn liền qua làn ngược chiều, chả riêng gì xe máy mà nhiều anh đi oto cũng lấn qua đi cho nhanh rồi kết quả là cả 2 bên đường khỏi nhúc nhích.
Đã thế nhiều người còn bấm coi inh ỏi khiến không khí vừa hỗn loạn và bức bối. đường kẹt chứ có phải do không muốn đi đâu mà bấm còi, mới bữa em mới dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng cha chạy go viet bấm còi.
Không nói riêng con đường này mà nhiều đường nữa kia, đi cứ thích lấn làn, thích khôn lõi....
Lúc này có mấy anh CSGT thì may ra tình trạng mới được cứu vãn.
Buổii sáng mới đọc tin tức TP. HCM ô nhiễm không phải do cháy rừng bên indonesia mà là do tự thành phố thôi, mới sáng còn dắt tay Hà Nội nằm trong top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đấy. Trong cái lúc kẹt xe như thế không biết thải ra bao nhiêu khí.
Ý thức như quần thế thì đến mùa quýt mới hết kẹt rồi ô nhiễm.