Tập Lái
10/1/12
17
13
3
37
Ý thức giao thông đã không được giáo dục từ bé nên xã hội hổn loạn 1 phần từ đây.
Và 1 phần lớn còn lại gây nên hỗn loạn đó là do sự yếu kém trong thực thi pháp luật. Ở Phan Th. ra đường thì đầy người đi xe máy lẫn ô tô chuyển hướng không bật signal, xe máy, xe hơi chạy ngược chiều, đậu xe ngược chiều nhan nhản rất dễ bắt gặp, xe máy cứ ra giữa đường mà chạy hỗn độn, chẳng phân làn, phân luồng. Buổi tối thì rất nhiều xe máy và ô tô bật pha chói mắt. Chạy xe trên 1 trục đường lớn ở Phan Th buổi tối đố các bác tìm ra 1 khoảnh khắc không có xe bật pha. Luật có quy định các nội dung vi phạm nêu trên đầy đủ, vậy mà có ai kiểm tra xử phạt đâu? Thậm chí em hay chứng kiến một chốt xxx đứng chặn xe kiểm tra giấy tờ nhưng nhiều xe máy vẫn chạy ngược chiều ngang qua vô tư, khi thì bắt gặp xxx đi tuần tra chạy ngang qua 1 chiếc xe hơi đang đậu ngược chiều nhưng chẳng thèm để ý. Có thể nói cực kỳ yếu kém, vô trách nhiệm. Có lẽ chỉ biết mỗi việc ra quốc lộ bắn tốc độ.
Đừng mong chờ "ý thức" khi hệ thống thực thi pháp luật còn yếu kém. Bệnh nhân covid số "1342" là 1 ví dụ điển hình của việc mong chờ vào "ý thức".
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Tập Lái
7/1/15
49
57
28
Hà Nội
Ở VN các bác phải dạy con cháu nếu có đi bộ dưới lòng đường nhớ đi ngược chiều với làn xe để còn may ra biết mà tránh nhé. Cái này trong sách giáo khoa lớp 1 không dạy đâu ạ. E tự sáng tác đấy :p
 
Hạng B2
3/9/07
292
3.124
93
Nơi ta ở
Vậy có anh nào dừng xe cho người đi bộ đi đúng đg kẻ vạch cho người đi bộ chưa hay vẫn phóng qua đều.
 
  • Like
Reactions: Beach
Tập Lái
17/12/17
31
170
33
101
Ném đá người đi xe máy, ô tô đủ rồi có bao giờ các bác thấy người đi bộ cũng rất vô tâm với luật giao thông không?

Chạy xe thấy rất nhiều kiểu người đi bộ, chạy xe mà thấy rất rất nhiều người hiện nay không ý thức được rằng việc đi bộ không đúng phần đường dành cho mình là đang vi phạm quy tắc giao thông đường bộ…

View attachment 2370526
*Ảnh minh họa

Có một điều khá "kỳ lạ" khi quan sát người Việt tham gia giao thông trên đường, đó là gần như họ bỏ qua tất cả các quy định, quy tắc an toàn giao thông đường bộ. Phương tiện cơ giới thì lấn làn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng vạch quy định... Và đặc biệt, với nhiều người đi bộ, việc tham gia giao thông rất tùy tiện, gần như rất ít người tuân thủ những quy tắc giao thông dành cho người đi bộ. Cụ thể như việc đi đúng vạch dành cho người đi bộ khi sang đường - hầu như không mấy người thực hiện, dù vạch kẻ đường chỉ cách vị trí sang đường của họ vài mét, hay vài chục centimet...

Trong khi đó để ý người nước ngoài họ qua đường đúng khu vực là hết sức bình thường và gần như họ luôn qua đường đúng nơi.

Và đặc biệt hơn ai biết qua đường bằng vạch kẻ đường ưu tiên cho họ thì lại có dăm ba người thấy đèn đỏ vẫn cứ lao qua? họ không sợ chết hay họ cho rằng làn đường ưu tiên của họ. Việc đợi thêm vài giây đèn xanh rồi qua đường nó hết sức bình thường và còn là hình ảnh đẹp, vậy mà chả hiểu sao? Nhiều khi qua nhiều đoạn đường mình đang chạy bon bon thì cứ có người lao ở vỉa hè đi xuống, khó chịu cực kì.

Tham gia giao thông thì ý thức phải là của chung chứ không phải chỉ riêng xe máy hay ô tôtô, mong có ngày các anh xxx đi kiểm tra xử lí những trường hợp này đi, chứ đã phạm lỗi thì không phân biệt
nhiều anh áp dụng luật rừng: xe là phải nhường cho người đi bộ!
nhiều thằng băng qua đường cách vạch cho người đi bộ vài mét, không thèm dùng vạch!
 
Hạng C
14/7/19
848
31.667
96
Băng ngang đúng vạch kẻ cho người đi bộ xe 2b-3b-4b và n b nó có nhường ko? hay nó bóp còi rồi đạp ga.? hoặc hạ kính mày muốn chết à.?
đi trên lề còn chổ ko? hay lề dành cho người đi bộ xe ôm đậu, trà chanh chém gió bán, buông gánh bán bưng bày hàng chật kín rồi.!?
CSTT dẹp thì ong ỏng cái miệng người ta khổ sở mới buôn bán lề đường mà còn bắt... cơm áo gạo tiền..
... chán chả buồn chửi.
Nát hết rồi.
 
Hạng C
13/4/09
518
14.660
93
Nó có 2 nguyên nhân:
1/ Tổ chức giao thông không hợp lý: Các tuyến đường lớn xe được phép chạy tốc độc 5-60 km/h nhưng cứ đoạn ngắn có 1 vạch đi bộ. Khi băng qua đường chẳng có đèn tín hiệu để dừng các làn xe đang cắt. Chính vì lên lỏi giữa xe máy, oto khi sang đường nên đi đúng vạch hay sai vạch cũng vậy. Nhiều lúc mình đi đúng vạch, nhưng đằng xa xe máy oto vẫn ầm ầm lao tới không có dấu hiệu giảm tốc lại còn bóp còi inh ỏi như thể mình đang đi sai.
2/ Thực thì pháp luật tào lao: cách tư duy lớn sai nhỏ đúng, người đi bộ luôn đúng xe sai nên tạo tâm lý chủ quan cho người đi bộ.
Nói chung để quy củ thì nên bỏ bớt vạch sang đường, các đường có dải phân cách cứng thì nên làm lưới chắn cao ngang ngực, lắp đặt đèn giao thông tại các vị trí sang đường!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
13/4/09
518
14.660
93
Ở VN các bác phải dạy con cháu nếu có đi bộ dưới lòng đường nhớ đi ngược chiều với làn xe để còn may ra biết mà tránh nhé. Cái này trong sách giáo khoa lớp 1 không dạy đâu ạ. E tự sáng tác đấy :p
Cái này đúng! Đặc biệt là buổi sáng đi tập thể dục nên đi người chiều để còn biết đường mà né mấy anh buồn ngủ!
 
Hạng C
3/1/10
849
7.262
93
Ném đá người đi xe máy, ô tô đủ rồi có bao giờ các bác thấy người đi bộ cũng rất vô tâm với luật giao thông không?

Chạy xe thấy rất nhiều kiểu người đi bộ, chạy xe mà thấy rất rất nhiều người hiện nay không ý thức được rằng việc đi bộ không đúng phần đường dành cho mình là đang vi phạm quy tắc giao thông đường bộ…

View attachment 2370526
*Ảnh minh họa

Có một điều khá "kỳ lạ" khi quan sát người Việt tham gia giao thông trên đường, đó là gần như họ bỏ qua tất cả các quy định, quy tắc an toàn giao thông đường bộ. Phương tiện cơ giới thì lấn làn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng vạch quy định... Và đặc biệt, với nhiều người đi bộ, việc tham gia giao thông rất tùy tiện, gần như rất ít người tuân thủ những quy tắc giao thông dành cho người đi bộ. Cụ thể như việc đi đúng vạch dành cho người đi bộ khi sang đường - hầu như không mấy người thực hiện, dù vạch kẻ đường chỉ cách vị trí sang đường của họ vài mét, hay vài chục centimet...

Trong khi đó để ý người nước ngoài họ qua đường đúng khu vực là hết sức bình thường và gần như họ luôn qua đường đúng nơi.

Và đặc biệt hơn ai biết qua đường bằng vạch kẻ đường ưu tiên cho họ thì lại có dăm ba người thấy đèn đỏ vẫn cứ lao qua? họ không sợ chết hay họ cho rằng làn đường ưu tiên của họ. Việc đợi thêm vài giây đèn xanh rồi qua đường nó hết sức bình thường và còn là hình ảnh đẹp, vậy mà chả hiểu sao? Nhiều khi qua nhiều đoạn đường mình đang chạy bon bon thì cứ có người lao ở vỉa hè đi xuống, khó chịu cực kì.

Tham gia giao thông thì ý thức phải là của chung chứ không phải chỉ riêng xe máy hay ô tôtô, mong có ngày các anh xxx đi kiểm tra xử lí những trường hợp này đi, chứ đã phạm lỗi thì không phân biệt

Những cái bài rác rưởi kiểu này không có gì tích cực vì nó xếp chung tất cả mọi người vào một loại. Rất nhiều người tham gia giao thông ở VN kiểu mọi rợ, dù đi bộ hay bất kỳ loại xe gì nhưng có nhiều và ngày càng nhiều người là người văn minh và tuân thủ pháp luật, chỉ có bọn mù mới không thấy thế.

Chỉ có bọn thần kinh mới đi kêu xxx xử lý người đi bộ để cho công bằng, vì quá ít và ít nghiêm trọng hơn nếu vi phạm, và số người vi phạm chỉ là muỗi so với xe máy, xe máy còn xử không nổi nữa là đi bộ.
 
Hạng C
5/4/12
885
2.862
93
Ho Chi Minh
Lề đường có chổ đi đâu mà đi, nhất là khu trung tâm quận 1. Đố a chủ thớt viết bài này đi thẳng được hơn 100 mét trên lề đường.